Con gái mẹ năm nay đã hơn 7 tuổi, con biết làm nhiều việc đỡ mẹ như bày mâm ngũ quả cùng mẹ, mang bánh chưng, hoa quả sang nhà cụ thắp hương. Nhìn lên bàn thờ đầy đủ các màu sắc cùng những đồ cũng quen thuộc, con đã khắc họa nên một bức vẽ thật sinh động: Trên ban thờ có ảnh thờ Phật bà quan âm, rồi đến mâm ngũ quả gồm chuối, quất, bưởi, nho, thanh long. Sau đó đến cành mai cắm ngày Tết và những món đặc trưng quen thuộc như xôi gấc, thịt gà luộc, bánh chưng, bánh dày và cả mứt tết cùng hộp hương vòng nữa, Nó toát lên hình ảnh một cái Tết thật ấm cúng, đủ đầy:
Mẹ mừng nhất là con gái mẹ vào ngày Tết năm nay giúp mẹ được rất nhiều việc, từ việc chuẩn bị đồ cúng đến bày mâm ngũ quả, điều này làm bố mẹ rất hài long vì con đã hiểu được giá trị của ngày Tết bằng sự giúp đỡ của mình trong những ngày qua!