Ước mơ của bạn là gì? Bạn có muốn thực hiện ước mơ của chính mình hay không? Khi mà có ai đó hỏi tôi về ước mơ của tôi là gì và tôi không biết phải trả lời họ như thế nào nữa, bởi vì tôi không có ước mơ. Tôi không biết tại sao cuộc đời của tôi lại bế tắc đến như vậy tới ước mơ của chính mình mà còn không biết nữa. Tôi chỉ nghĩ rằng sau này mình phải thâht thành công để có thể lo cho cuộc sống của chính mình và gia đình thôi. Nhưng tôi lại không có ước mơ thì sau này thành công như thế nào được? Nhiều người khuyên tôi là hãy nên suy nghĩ thật kĩ xem ước mơ của mình là gì và tôi cũng đã cố gắng suy nghĩ rất nhiều và cũng phải biết thật sự ước mơ của tôi là như thế nào nữa. Nhiều lúc tôi tuyệt vọng lắm bởi vì tôi cảm thấy mình là một đứa rất vô dụng tới nỗi ước mơ của chính mình mà lại còn không biết nữa. Tương lai của tôi giờ mịt mù quá và tôi không biết bản thân mình phải nên làm như thế nào nữa, thật sự tôi chả có ước mơ gì, mà phải có ước mơ thì mới thành công được hay sao? Đôi lúc tôi tự vác tay lên trán để mà suy nghĩ về những điều đó nhưng càng nghĩ tôi lại càng thêm bế tắc và không hiểu bản thân mình cần phải làm sao cho đúng nữa. Đã có bạn nào rơi vào tình trạng này như tôi hay chưa, và lúc nào cũng cho rằng bản thân hình như đã quá vô tư rồi và phải đến lúc cần nên trưởng thành chứ không được trẻ con như vậy mãi nữa. Tôi rất muốn sau này sẽ thành công lo được cho chính mình và gia đình tôi, để cho gia đình tôi phải thật tự hào về tôi nhưng bây giờ mọi thứ rơi vào bế tắc như thế và tôi chưa thể tìm ra được lý do để cho mình bước tiếp được nữa. Nếu như các bạn rơi vào hoàn cảnh giống như tôi bây giờ thì các bạn sẽ làm gì, hãy cho tôi biết ý kiến của bạn nhé.