Trước đây mình là kiểu sáng nào cũng phải tạt ra quán cà phê mới bắt đầu làm việc được. Không hẳn là bắt buộc, mà là cần cái cảm giác bắt đầu ngày.

Nhưng từ lúc công việc nhiều hơn, deadline dí liên tục thì cái việc đi ra ngoài mua cà phê mỗi sáng bắt đầu thấy hơi mất thời gian. Có hôm lười quá là bỏ luôn, xong cả buổi sáng làm việc cứ bị ì ì, chưa kể ở nhà cũng ngột ngạt. Mình thử chuyển qua mấy loại cà phê tiện lợi, mà thật ra cũng fail kha khá. Nhiều loại uống bị nhạt, hoặc gắt quá, uống xong tim đập nhanh mà đầu vẫn không tỉnh hẳn.

Sau đó mình được đứa bạn giới thiệu thử bên Trang’s Sport Coffee (nó là dân tập gym nên hay quan tâm mấy cái này). Lúc đầu mình cũng không kỳ vọng nhiều, chỉ nghĩ là thêm một option thôi. Xong tự trải nghiệm thì thấy cũng ổn, chủ yếu là pha nước nhanh với có không gian để mình làm việc, mình cũng ăn sáng ở đó luôn cho tiện, quán có menu khá đa dạng nhưng mình đang trung thành với bánh mì chảo của quán.

Giờ thì mình không bỏ hẳn cà phê ngoài quán, nhưng mấy ngày bận thì chuyển qua cái này thấy hợp lý hơn nhiều.

Nếu ai cũng kiểu sáng hay ra quán cà phê làm việc giống mình thì có thể tham khảo thử, mình để link đây: https://trangssportcoffee.id.vn/