Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều người đã hứa vô vàn câu hứa rất nhiều nhưng làm không thì tôi chưa biết, chắc cũng đã có rất nhiều bạn cứ rồi không làm người ta hay nói vui rằng đó là nó lèo hướng cho có chứ không dám thực hiện, nhưng lại có những lời hứa ba muốn thực hiện nhưng lại không được. Cũng như tôi đã nói, lời hứa không bao giờ thắng nổi thời gian cả tả vì thời gian không thể thay đổi được nhưng lời hứa thì có thể, nếu bạn có thể thay đổi thời gian thì bạn đã làm một siêu nhân hay một thiên tài nào đó rồi chứ không phải là một con người bình thường như bao mọi người khác. Tôi cũng đã từng hứa rất nhiều đối với rất nhiều người tôi có một vài lời hứa tôi có thể thực hiện được, nhưng một số từ láy không vì người tôi hứa ra không có ở bên cạnh tôi nữa, chắc ở đây nhiều bạn cũng như thế thế cũng giống như tôi.
Lúc mà bạn với người ta hứa hứa rất mãnh liệt hứa là mày bắt buộc phải làm làm nhưng đến khi chưa kịp làm gì vì người ta đã không còn ở bên cạnh mình nữa cũng có thể vì một lý do nào đó mà người ta không có bằng cạnh bạn, tôi rất tiếc khi không thực hiện được trước khi những việc đó xảy ra tôi đã hối hận rất nhiều vì trước đó không thực hiện lời hứa của mình với bạn ấy, khi bạn ấy đi tôi mới biết hối hận và đã không còn kịp nữa rồi. Tôi còn nhớ nhớ lúc nhỏ hai đứa đã hứa rằng sau này lớn hai đứa đều phải thành công ông và tôi sẽ tặng cho nó một món quà bất kỳ mà nó nó thích. Nhưng trưởng thành và lớn lên chúng tôi không còn tin liên lạc và chơi chung với nhau nữa ba tôi không biết vì một lý do nào đó mà bạn ấy đã rời bỏ tôi dù trước đó chơi rất thân thậm chí là cả gia đình tôi rồi bạn đó đó còn rất thân với nhau. Đó là lời hứa ra mà tôi đáng tiếc nhất khi không làm được với bạn mình bây giờ hối hận thì đã quá muộn.

