Nếu như bạn muốn tất cả các mối quan hệ của mình trở nên yên ổn, và hòa bình không có những cái mâu thuẫn hai cái hiểu lầm gì xảy ra, thì tốt nhất đừng nên giữ cái tôi quá lớn cho bản thân. Bạn biết không có nhiều mối quan hệ đẹp, mối quan hệ mà chúng ta luôn luôn ao ước có được thì sẽ đến một ngày cũng bị tan vỡ. Bởi vì đôi khi trong những cuộc cãi vã, những cái màu thuận và hiểu lầm thì những đối phương không có thể hạ thấp cái tôi của mình xuống. Nói đến từ hạ thấp cái tôi thì không phải là cứ hạ thấp bản thân của mình xuống là mất đi cái giá trị, nhưng mà mình đang tôn trọng cái mối quan hệ đó và muốn giữ cái mối quan hệ nó được bền lâu thì nên nhường nhịn một chút.
Chứ đừng bao giờ hiểu là phải hạ thấp mình xuống để nhân nhượng với người khác, là như thế sẽ làm mất đi cái giá trị bản thân của mình. Nếu như bạn có cái suy nghĩ như vậy thì chắc chắn bạn sẽ không còn một cái mối quan hệ nào trong cái cuộc sống này cả. Đôi khi thì những cái sai lầm, những cái hiểu lầm mấy cái màu thuận gì đó xảy ra trong một mối quan hệ thì đó là một chuyện hết sức bình thường, nhưng nếu chúng ta biết cách làm cho nó trở lại được như lúc ban đầu thì sẽ rất là tuyệt. Dường như là mối quan hệ nào cũng sẽ có những cái mâu thuẫn, những cái tranh chấp mà chúng ta không muốn điều đó xảy ra.
Nhưng nếu như cảm thấy rằng mối quan hệ đó thật sự quan trọng với bản thân mình, thì xin hãy mỗi người nhường nhau một chút, thì cái mối quan hệ đó sẽ được đi lâu dài hơn. Cái gì cũng vậy, khi bạn biết trân trọng nó và bảo vệ nó thì chắc chắn bạn sẽ có một cái mối quan hệ rất đẹp, và được nhiều người yêu thích và quý mến bạn nhiều hơn.

