Hôm nay đi liên hoan 02/09 gặp lại lũ bạn cũ, không ngờ mới năm không gặp mà giờ toàn những thằng làm ăn khấm khá, đi toàn xe đắt tiền , có đứa còn có người yêu chở ô tô đến. Mặc quần áo thì toàn hàng hiệu, đồng hồ nhẫn đeo toán loạn lóa cả bàn ăn. Cả đám có mỗi mình mặc mỗi cái quần ngố với cái áo thun chưa đầy 50k. Ngồi ăn 1 lúc hơi ngà ngà rượu thì chúng nó bắt đầu kể về cuộc sống của chúng nó nhiều tiền như nào, rồi được trọng vọng này nọ.
Nhưng đến lúc tính tiền thì tất cả im bặt, thằng thì đưa tay vào mông sờ sờ cười trừ, thằng thì cúi gầm mặt xuống như giả vờ tìm cái gì đó xong lẩm bẩm:"Rõ ràng ví lúc nãy cầm đi mà giờ đâu mất", thằng thì âm thầm chui vào nhà vệ sinh ngồi ......Lúc đó mình mới nhẹ nhàng cười khẩy 1 cái rồi lặng lẽ ra bàn thanh toán tiền trong con mắt khó chịu của mấy thằng lắm tiền kia kia, rồi sau đó cưỡi con Cup đời 2008 ngẩng cao mặt về nhà.Về đến nhà rồi mình mới lấy ví của bọn nó ra xem, đúng là lắm tiền thật. Đúng bọn làm ăn được có khác.... :3