Đôi khi trong cuộc sống này chúng ta làm gì cũng vậy, chúng ta phải luôn luôn biết chấp nhận sự thật, chấp nhận mọi hoàn cảnh đang diễn ra xung quanh của mình. Và đặc biệt một điều chúng ta cần phải nên biết đó chính là chúng ta phải biết chấp nhận số phận của bản thân mình. Bởi vì khi sinh ra chúng ta không có quyền lựa chọn thân phận, cuộc sống hay là tự quyết định số phận hay tương lai của bản thân mình cả. Mà đó chính là do ông trời sắp đặt, cuộc đời này nó sẽ quyết định bạn đi về đâu và tương lai của bạn như thế nào chứ không phải là do bạn quyết định. Vì thế mỗi người mỗi cuộc sống, không ai giống nhau cả cho nên chúng ta đừng có bao giờ tự lấy bản thân của mình đi so sánh với người khác. Bởi vì cuộc đời nó đã vốn là như vậy rồi, chúng ta đừng bao giờ than trách là tại sao cuộc sống này đối xử bất công với bạn như vậy. Ông trời cho chúng ta có được sự sống, và cho chúng ta sống thì đó là một điều rất là may mắn đối với chúng ta rồi, cho nên đừng bao giờ than vãn bất cứ điều gì, thay vào đó chúng ta hãy làm nhiều việc có ý nghĩa hơn dành cho bản thân của mình.

Thật ra mà nói thì đôi khi chúng ta luôn cảm thấy bản thân của mình rồi và có hoàn cảnh rất là bất hạnh, và luôn than trách là tại sao bản thân mình không được như bao người khác, và cuộc sống như bao người khác vậy, chúng ta luôn mơ ước bản thân của mình được giống như người khác. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng là chúng ta đang có một cuộc sống như vậy cũng giống như là có biết bao nhiêu người vô gia cư mong muốn có được một cuộc sống như chúng ta thì sao. Hãy suy nghĩ thực tế một chút, bởi vì đôi khi chúng ta mơ ước một cái gì đó cao sang hơn thì lại có biết bao nhiêu người mơ ước có được một cuộc sống giản dị, và đầy đủ như là chúng ta bây giờ. Và ngưng ngay cái suy nghĩ đến bản thân mình ra so sánh đi, mỗi người mỗi cuộc sống và mỗi cách sống, và mỗi số phận cho nên đừng so sánh nó một cách vô lý như vậy nữa.