Có nhiều người vẫn hay đổ lỗi cho những đổ vỡ, những mối quan hệ hời hợt của họ rằng đó là chưa đúng thời điểm và với họ thời điểm chỉ đến đúng một lần khi được về sống chung trong một mái nhà.


Thời điểm chẳng tự nhiên đến, thời điểm do chính lòng người mà ra.


Yêu đúng thời điểm hệt như việc yêu của kẻ trưởng thành hay suy tính vậy. Lựa chọn một người đủ tin tưởng sau một thời gian tìm hiểu thói quen lẫn nhau và đủ thấu hiểu để họ có thể yên tâm mở lòng cho giai đoạn tiếp theo.



webtretho




Khi cô đơn quá lâu, chúng ta thường mềm lòng đặt niềm tin vào những tình cảm vội vã và rồi đổ vỡ khi đã quá nhàm chán với bản chất của người kia rồi có hàng ngàn lí do để biện minh cho mối quan hệ chẳng ra gì đó.


Yêu đúng thời điểm!


Đơn giản chỉ là việc hai cái tôi chịu thay đổi và vì nhau để biến những thói quen trái ngược trở nên phù hợp.


Cuộc sống tuổi hai mươi mấy này có quá nhiều nỗi bận tâm, đừng dành quá nhiều thời gian để chờ một người như ta mong đợi rồi lại vô tình làm tuột mất cái tình cảm chân thành nào đó đang hàng ngày bên cạnh ta. Cũng đừng cố làm bản thân mình trở nên đáng thương khi cứ mãi lấy người cũ làm thước đo cho thứ tình cảm mới để rồi khiến bản thân phải cô đơn. Chỉ cần mở lòng và đón nhận họ bằng lý trí, thanh xuân còn lại hãy dành cho gia đình và theo đuổi những đam mê khác!