Tuy rất bận rộn với công việc,nhưng vợ chồng mình luôn dành nhiều thời gian để những ngày cuối tuần đưa zin zin đến Công viên chơi với bạn bè cùng trang lứa.Mỗi tuần đều đặn 5 ngày đến trường,zin zin rất háo hức chào đón những ngày cuối tuần vui vẻ cùng bố mẹ và bạn bè tại Công viên.Bởi tại đây zin zin được vui đùa thỏa thích cùng bạn bè dưới những tán lá cây mát mẻ,vừa giúp con tìm hiểu thế giới xung quanh,vừa tăng sức đề kháng,bởi zin zin vận động rất nhiều từ các trò chơi như: tung búng,đá bóng,đuổi bắt….Chính nhờ vậy mà từ cậu bé sinh non 1 tháng,nay zin zin nhà mình đã trở thành 1 anh chàng cao to và khỏe mạnh như các bạn cùng trang lứa khác.
Ở trường-zin zin luôn được các cô giáo tận tình dạy vẽ,dạy hát,dạy múa…nhờ đó mà zin zin không ngừng phát triển những năng khiếu của mình.Hôm nay wtt có tổ chức cuộc thi “Bé luôn khỏe,cả nhà vui”-được sự hướng dẫn của mình,zin zin bắt tay vào vẽ lại bức tranh vui chơi tại công viên cùng bạn bè…dưới những tán cây mát mẻ,dưới bầu trời trong xanh..và điều thích thú nhất là zin zin bên cạnh thật nhiều bạn bè.
Phát thảo toàn cảnh bức tranh vui đùa tại công viên:
Miệt mài tô màu cho tác phẩm thêm sinh động:
Nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành tác phẩm:
Tác phẩm của zin zin được mình cẩn thận lồng vào khung ,và chuẩn bị treo lên tường làm kỷ niệm cho con trai: