Em hiện tại đã 26 tuổi rưỡi nhưng so với những người 30 tuổi thì chả khác là bao nhiêu, không phải bởi vì em già trước tuổi mà tại vì công việc gia đình mà làn da của em không được như nhiều người. Nghĩ lại nhiều khi đâm ra cũng rất tủi thân, mình vì gi đình vì con vì chồng thế mà nhiều khi tâm sự chồng lại chẳng an ủi lấy một câu.


Cũng như em đã nói trước đó, công việc của em chủ yếu là làm vào buổi tối, có khi phải chạy chương trình suốt đêm đến tờ mờ sáng mới được về nhà nghỉ ngơi lại con phải chăm sóc chồng con nên thời gian chăm sóc cho bản thân lại chẳng có là bao nhiêu, cũng do vậy mà làn da em không được như người khác vừa sạm lại hay bị khô và còn bị thâm nhiều quanh cùng da dưới mi mắt. Nhiều người gặp em cứ nghĩ em trên 30 tuổi, em cũng chả biết nói sao nữa. Các chị ơi, các chị có cách nào giúp em vừa có thể làm tốt mọi việc vừa có thể giúp da em đẹp hơn không, giúp em với?