Nỗi ảm ảnh nhà vệ sinh trường học suốt 12 năm đi học trong mình!
Đến giờ đi làm rồi mình vẫn nhớ như in những ngày đi học, nỗi ám ảnh của nhà vệ sinh trường học thật là ghế gớm. Từ ngày học lớp 1 đến hết lớp 12, mỗi lần cứ trước khi đi học là mình lại lo lắng cái vụ đi vệ sinh khủng khiếp. Mình không dám uống nước nhiều sợ phải đi vệ sinh nhiều, khổ nhất là mình có tiền sử bệnh thận nên mẹ dặn đi dặn lại là không được nhịn đi vệ sinh. Ăn sáng mình chả bao giờ dám ăn mấy món nhìu nước như bún, bánh đa, mấy món đồ ăn xong phải uống nước ngay như bánh cuốn, xôi đỗ đen hành mỡ là cũng chào thua vì ăn vào là khát nước phải uống nước. Đi học dù khát nước mấy cũng chỉ dám nhấp miệng một chút cho đỡ khát. Nỗi khổ của mình hạn chế uống nước là vì nhà vệ sinh nhà trường thì rõ xa phòng học, đến giờ ra chơi chạy ra đến nhà vệ sinh thì nhà vệ sinh đã đông lúc nhúc, đã thế các bạn đi vệ sinh xong lại còn dành chỗ cho bạn mình nữa chứ, nhà vệ sinh thì chỉ có 6 buồng vệ sinh, 3 chỗ đi ngoài trời , 3 phòng có cửa, phòng có cửa thì bẩn kinh dị nhưng bao giờ cũng có người khóa chặt rồi, còn 3 chỗ đi ngoài trời lúc mình ra đến nơi đã có 4-5 bạn xếp hàng chờ đi, đến lúc trống đánh hết giờ giải lao mà vẫn chưa kịp đi vệ sinh, lại phải về lớp học, nhịn vệ sinh vừa tức bụng lại đi chậm, không thể chạy nhanh được mà về lớp muộn là cô phạt ngay. Thế là cứ phải trong giờ học giơ tay xin cô cho đi ra ngoài, nhưng xấu hổ ghê gớm vì những lúc cả lớp đang tập trung im lặng làm bài thì mình lại xin ra ngoài, có cô giáo tâm lý hiểu cho học sinh thì không sao, cô nào không hiểu thì cứ hỏi e xin ra ngoài làm gì? trả lời lí nhí mà cả lớp cười.hic. Nhà vệ sinh thì xa mà cái mùi của nó thì đi cách 3 m là mùi rõ lắm rùi,hic. Chưa kể các bạn đi vệ sinh xong vội vàng nghe trống chạy về lớp không kịp dội nước thế là cái mùi càng đáng sợ, vừa đi vào cửa phòng vệ sinh là vừa bịt mũi vừa đi vệ sinh. Nỗi khổ đã dừng ở đấy đâu, sợ nhất là buổi nào cô bảo cả lớp hôm nay học liền không ra chơi nữa nhé, để đuổi kịp chương trình, lại vừa thoi thóp chờ lúc cô giảng xong để giờ tay xin phép đi vệ sinh rồi giờ kiểm tra 2 tiết liền nữa chứ, đang làm bài bùn vệ sinh xin ra ngoài thì phòng vệ sinh kín mít các bạn, chờ lâu thì không kịp chạy về làm bài.hic. Hãi hơn cả là giờ học thêm ở trường buổi tối nhà vệ sinh ở xa tối om không 1 cái bóng điện, không một bóng người đi vệ sinh như mình, lấy hết dũng cảm mò mẫm vào đến nơi vừa bịt mũi, thì chân cũng bị dính nước tiểu, mê mẩn đi vệ sinh vừa chạy thật nhanh ra khỏi đó. Nhưng khủng khiếp nhất vẫn là những ngày mưa to nền trường thấp nên nước ngập đến đầu gối, cả ngày nhịn vệ sinh để đến lúc về nhà đi mà lúc tan học phi xe như điên về nhà. Phải nhịn chứ không thể đi được nhưng ngày mưa lụt vì chao ôi mìn và nước tiểu cùng giấy vệ sinh cứ là nổi tung tăng ngập lên đến đầu gối ý chứ. Đến tận giờ mình vẫn bị ám ảnh ghê gớm cái hình ảnh nhà vệ sinh chật hẹp, mùi và đầy giấy vệ sinh, nước tiểu ngập lên mỗi lần mưa lụt. Mong đến thời con mình nhà vệ sinh trường học được quan tâm cải thiện hơn để các con không phải sợ cái nỗi sợ nhà vệ sinh trường học như mình.