Em sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Tây, ngôi trường cấp một của em be bé, nằm nép mình bên những cây cổ thụ thật to và thật đẹp. Giờ ra chơi, cả sân trường rợp bóng mát, các bạn tha hồ chạy nhảy, chơi trò chơi hoặc ngồi dưới ghế đá nói chuyện. Mọi thứ sẽ thật đẹp, thật hoàn hảo nếu như không có cái nhà vệ sinh chết tiệt kia. Gọi là nhà vệ sinh chết tiệt vì nó rất là bẩn, rất là hôi. Mỗi khi chịu hết nổi mới chạy vào và làm thật nhanh rồi chạy ra. Em còn nhớ rất rõ lần đầu tiên em vào nhà vệ sinh, cửa không có then cài, không có giấy vệ sinh, không có xà bông rửa tay, không có dụng cụ cọ rửa... Thậm chí hồ nước thiếu mái che, nước sử dụng cũng không đủ, nước đen kịt, đầy lăng quăng, rong, rêu... Chưa kể các bạn thiếu ý thức còn vứt rác, túi ni lon vào hồ...Đến bây giờ, bao năm ra trường rồi mà những hình ảnh không đẹp ấy còn ám ảnh em tới bây giờ. Vì vậy, khi nghe Vim có chương trình "Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn của VIM phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo" mình tham gia hưởng ứng ngay. Mình rất thích những chương trình vì cộng đồng như thế này, cám ơn Vim rất nhiều!