Năm nay mình 20t, kết hôn cách đây 10 tháng. Kinh nguyệt mình rất không đều cứ luôn trễ 15 đến 20 ngày, thậm chí có tháng gần cả tháng. Mình rất mong có bé, nên ban đầu cứ mua que về thử, nhưng kết quả vẫn luôn 1 vạch. Song 3 tháng nay do giận ck nên mình không quan tâm mấy về chuyện bầu bí nữa (mình và ck vẫn QH), hôm 19/7 (tức chủ nhật tuần trước), mình thấy bà chị thử que, nên mới nhớ là chu kì của mình đã lâu k thấy. Nên cũng mua que về thử (Quick tick) kết quả là 2 vạch 1 đậm 1 nhạt, bà chị bảo mình có thai, nên đi Siêu âm đi, thế là chiều hôm đó mình đi SA vs SA đầu dò. Bs nói chưa thấy gì, chắc do thai quá nhỏ chưa về tử cung, hẹn mình Cn tuần sau khám lại. Mình thì sợ thử que sai nên mua thêm 2 que về thử (lúc đó là 7h tối), kết quả vẫn 2 vạch.


Thế là liên tục 3 ngày sau sáng sớm mình đều thử que, kq vẫn 2 vạch 1 đậm 1 nhạt. Hôm nay mình cũng thử, kq là vạch thứ 2 lên đầu tiên sau đó mới kéo theo vạch chuẩn, quá trình diễn ra rất nhanh, hình phiá dưới là kq que của mình.



Do nôn nóng quá nên t5 hôm nay mình lại đi SA(Bs khác), bs vẫn nói là chưa thấy gì, có thể là do k có thai hoặc thai chưa vào TC. Mình đã thử tổng cộng 6 que, Quick tick vs chip chip. Hiện tại mình cảm thấy rất mệt, ngực mấy ngày trước cũng căng cứng như sắp tới chu kì, đầu rất nặng, chóng mặt, bụng cứ âm ỉ râm rang, rất hay bị nhức đầu, nhịp ở hõm cổ nhịp rất nhanh. Có mẹ nào có kinh nghiệm giúp mình với, mình đau đầu nhưng k dám uống thuốc, rất khó chịu