Vừa đăng tin mất tích, mẹ đã phải ôm xác con lạnh lẽo nơi xứ người cô độc, vì đâu nên nỗi!!!
Người Nhật rất tự hào vì họ đã giáo dục nhiều thế hệ học sinh cách sống độc lập ngay từ nhỏ. Trẻ em Nhật, ngay từ khi bước vào lớp 1 đã phải tự mình đến trường mà không cần bố mẹ phải đưa đón. Thậm chí có những trường học đã đưa điều này vào trong nội quy. Những trường hợp ngoại lệ được bố mẹ đưa đón đi học thường là các bé mới chuyển trường, còn xa lạ và chưa quen đường đi.
Chính vì vậy, khi đến Nhật, các mẹ sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những em bé mang đồng phục, đội mũ và khoác chiếc ba lô vuông vức quen thuộc tự đi học một mình trên các con đường hoặc trên tàu điện ngầm.
Các bố mẹ ở Nhật đều tin đó là điều tốt nhất để rèn các học sinh biết tự lập ngay từ nhỏ, ngay cả khi nhiều người đặt ra những vấn đề rất đáng lo ngại như: lạc đường, bắt cóc… Một bà mẹ Nhật cũng đã từng nói: “Bố mẹ không thể lúc nào cũng ở bên, nên con phải học cách tự giải quyết mọi việc. Nếu bị lạc hay bắt sai tàu, con sẽ phải tìm cách tự giải quyết”. Mọi chuyện cứ vậy diễn ra mà không có bất cứ điều gì lo ngại. Cho đến khi chuyện rúng động xảy ra.
Câu chuyện được bắt đầu hệt như phân cảnh mọi người đã từng xem trong bộ phim Hope. Một đứa bé gái tiểu học tự mình đến trường và mất tích sau đó. Chỉ có điều vụ mất tích thật của bé gái 10 tuổi ở Nhật Bản lại là sự ra đi không bao giờ trở lại và đó là một bé gái người Việt.
"Mọi người ở nhà khóc hết nước mắt rồi em ạ. Về đi thôi cả nhà mình đợi em trở về. Bố mẹ, ông bà, chị và mọi người lo cho em nhiều lắm biết không hả? Đang ở đâu vậy hả? Về với chị đi cái con bé này.
Nhìn ảnh em mà chị không thể kìm được lòng. Nhìn ngoài con bé xinh và đáng yêu lắm. Nó ngây thơ trong trắng thế cơ mà, ngoan ngoãn thế cơ mà, tại sao lại xảy đến với nó. Nó mới có 10 tuổi thôi, trời ơi. Chị không thể làm được gì hết Linh ơi. Làm ơn trở về đi, chị sẽ ôm chặt và không cho ai làm hại em hết.
Em bé trong ảnh tên Lê Thị Nhật Linh (em gái mình), 10 tuổi. Định cư và sống với bố mẹ ở Nhật. Mẹ em về Việt Nam được 3 ngày thì em bị bắt cóc tại Nhật, 2 ngày trước cô giáo gọi điện báo em không đến trường (vì trường ngay gần nhà nên em toàn tự đi bộ đến trường), bố em ở bên ấy có báo cảnh sát nhưng không hề có dấu vết gì của em.
Mình từng đọc trên mạng, nhờ có sự lan truyền nhanh của Facebook, 1 người mẹ đã tìm thấy đứa con sau 2 ngày bị bắt cóc. Gia đình mình bây giờ như ngồi trên đống lửa, mẹ con bé suy sụp hoàn toàn rồi.
Em ở gần ga Mutsumi, Matsudo, tỉnh Chiba. Hiện nay vẫn chưa tìm thấy em, gia đình đã báo cảnh sát và đang tìm kiếm, rất mong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản và đặc biệt các bạn ở khu vực gần ga Mutsumi cũng như ở Matsudo nếu có nhìn thấy hay có thông tin về em bé xin báo cho cảnh sát Matsudohigashi...
Nhận dạng bé cao 130cm, tóc đen dài lên đến vai. Mặc áo khoác màu xám Parker, quần bó màu hồng, giày dép màu trắng và màu đen, đội mũ học sinh màu vàng, khoác chiếc cặp màu đỏ".
Những dòng chia sẻ đầy nước mắt này được lan truyền đi rộng rãi khi bố mẹ đăng tin mất tích của bé và nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm. Không ngờ chỉ sau chưa đầy 2 ngày kể từ khi đăng tin tìm kiếm con mất tích, người mẹ đã phải bàng hoàng nhận xác con trong tình trạng không manh áo che thân ở một kênh thoát nước.
Sáng nay 26.3, tại thành phố Abiko, Chiba (Nhật), một người đàn ông đi câu cá đã phát hiện xác bé gái khoảng 9, 10 tuổi dưới một bãi cỏ ở kênh thoát nước. Trong tình trạng có dấu vết nơi cổ và không áo quần giày dép gì cả. Cặp xách và tất cả vật dụng cá nhân đều chưa tìm thấy!
Trong bản tin phát lúc 18:00, Đài truyền hình NHK cho biết cảnh sát đã xác nhận đó là thi thể em Lê Thị Nhật Linh, quốc tịch Việt Nam đang học lớp 3 tại trường tiểu học số 2 Matsudo, tỉnh Chiba. Em Linh mất tích từ sáng 24.3 khi rời nhà đi học, cô giáo sau đó đã gọi cho gia đình báo không thấy em đến lớp.
Nơi phát hiện thi thể cách hiện trường khoảng 12km. Một camera an ninh cho thấy có chiếc ôtô xuất hiện trên đường em Linh thường đi học và có thể đã theo dõi từ một tháng qua; biển số xe bị cố ý che mất!
Cách Tokyo khoảng 30 phút xe điện, khu Matsudo ở Chiba lâu nay nổi tiếng an ninh kém. Nơi này tập trung nhiều người nước ngoài, trong đó có nhiều thành phần cư trú bất hợp pháp, bỏ trốn khỏi các công xưởng để sống lưu vong, hành nghề trộm cắp, cờ bạc hoặc lao động chui...vv. Tuy nhiên, khá nhiều người Việt sống ở đây vì giá nhà thuê rẻ. Khu vực xung quanh Matsudo có các nhà máy chế tạo linh kiện điện tử.
Chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ em Linh post tin nhờ tìm con mấy ngày qua, hiện đã đóng Facebook!
Những vụ việc tương tự tại Nhật rất hiếm, chỉ có ở các vùng quê vì ít người; nạn nhân là người Việt thì đây là đầu tiên! Đây thực sự là một tin sốc đau thương cho gia đình. Còn đau đớn nào hơn khi vừa trải qua nỗi đau mất con vừa phải đau đớn hình dung về những gì đã xảy ra với con khi tất cả những thông tin điều tra vẫn đang trong vòng nghi vấn?
Cảnh sát vẫn đang ráo riết điều tra quanh hiện trường nơi tìm thấy thi thể bé N.L.
Bản thân em cũng là mẹ của đứa con gái 4 tuổi, cũng hàng ngày nơm nớp lo sợ bắt cóc, hãm hiếp… nên rất hiểu cho những đau thương tột cùng của gia đình bé. Nuôi con 9 tháng 10 ngày, đẻ con ra phải chịu cơn đau như gãy cùng lúc 20 cái xương sườn và nuôi con suốt chừng ấy năm ròng với bao hy sinh, khổ cực… Vậy mà đùng một cái, con lại bị người ta đoạt mạng trong tình trạng lõa thể lạnh lẽo đến thế kia. Thử hỏi làm sao trái tim người mẹ nào có thể chịu cho thấu???
Hiện tại vụ việc đang trở thành tâm chấn tại Nhật Bản. Lý do chắc nhiều người cũng hiểu. Tại đây, có đến 99% trẻ con tự đi học từ lớp 1 vì bố mẹ đều nhận thấy mức độ an toàn của xã hội họ đang sống. Liệu từ sau vụ việc này, bố mẹ Nhật có thay đổi gì trong cách rèn luyện con cái như vậy??? Câu hỏi đó hãy để chính người Nhật trả lời, còn bố mẹ chúng ta, hãy xem đây như một lời cảnh báo cho mình:
Thứ nhất: Nơi bé sinh sống có nhiều thành phần cư dân phức tạp nhưng do giá thuê nhà tại đó rẻ nên nhiều gia đình chọn làm nơi định cư. Do đó khi sống ở một nơi thiếu an ninh, tốt nhất bố mẹ nên bảo vệ con bằng mọi cách có thể. Ngay cả khi nơi sinh sống đủ đảm bảo an ninh chăng nữa, cũng chưa chắc bố mẹ kiểm soát hết được những kẻ đang rình rập và theo dõi con mình. Chính vì vậy, bé có thể học cách tự lập từ những chuyện khác còn chuyện tự đi học, bố mẹ hãy cân nhắc phù hợp. Nếu không thể tự đưa đi, tốt nhất liên hệ nhà trường để cho con dùng dịch vụ đưa đón tận nhà.
Thứ hai: Nơi bé đi học quá vắng vẻ và đó có thể là lý do để kẻ sát hại dễ bề lên kế hoạch. Do đó, hãy dạy con tránh xa những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại để tránh trở thành mồi ngon cho những kẻ rình rập bên ngoài.
Thứ ba: Nếu có thể, bố mẹ nên dạy con những kỹ năng cơ bản để thoát khỏi tay bọn bắt cóc và xâm hại. Chúng sẽ giúp ích cho bé trong những trường hợp nguy cấp.