Hôm qua mình có đọc một tin thương tâm về cái chết của bé sơ sinh ở Phú Quốc. Có nhiều báo trích dẫn lời Bác sĩ Trương Văn Hữu - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phú Quốc cho rằng các bác sĩ đã làm đúng “quy trình”. Trong khi đó những người khác bất bình với sự việc lần này lại cho rằng nhân viên y tế bắt sản phụ vỡ ối đợi để ra ngoài ăn sáng là không thể chấp nhận. Vậy trong chuyện này ai mới là người thực sự chịu trách nhiệm?



Trước đó, theo lời của anh T., chồng sản phụ D.T.L (36 tuổi) thì vào khoảng 6h15 ngày 16-7, anh đưa vợ đến Bệnh viện đa khoa Phú Quốc để sinh con. Nhưng nhân viên ở đó đã bảo vợ chồng anh phải đợi để họ ăn sáng và cuối cùng sau ca sinh này là một sinh mạng bé bỏng vừa chào đời đã tắt hơi thở. Nhiều mẹ sau khi đọc tin này đều rất bức xúc với thái độ của nhân viên y tế và đặt câu hỏi lớn về trách nhiệm chăm sóc bà bầu. Tuy nhiên, xoay quanh tất cả tình tiết của vụ việc lần này, mình có vài suy nghĩ các mẹ ạ:



Thứ nhất: Theo kinh nghiệm mình đi sinh 2 đứa con và theo chân 3 bà chị vào phòng sinh thì trong các bệnh viện, khoa cấp cứu, khoa sản lúc nào cũng trực 24/24. Sản phụ dù có vào viện lúc 12h đêm cũng phải có bác sĩ trực thăm khám. Do đó nếu có chuyện để sản phụ có dấu hiệu sinh phải đợi cả tiếng mới vào xem thì thật có phần vô lý. Tuy vậy, giả sử lời ông bố kể lại là đúng sự thật thì không biết trách nhiệm và lương tâm của người làm y để đâu???



Thứ hai: Theo lời kể của bác sĩ Hữu và ê kíp trực sinh cho sản phụ L. thì khi vào viện sản phụ L. đã có dấu hiệu cổ tử cung nở rộng, vỡ ối, phần mông thò ra ngoài do ngôi thai ngược. Do đó, họ không còn đủ thời gian để siêu âm trước khi sinh. Thậm chí mọi xét nghiệm sinh hóa, thử máu… cần thiết đều phải tiến hành tại giường sinh và cho thai phụ sinh thường. Đến khi thai suy hô hấp, bác sĩ phát hiện ra thai bị 3 vòng dây rốn quấn cổ mới cho mổ cứu bé và mẹ. Vậy thử hỏi vì sao đã biết ca sinh ngôi ngược khó mà vẫn khăng khăng để cho sản phụ sinh thường, kéo dài thời gian thai nhi bị suy hô hấp do dây rốn quấn cổ mới bắt đầu chuyển sang phương án B, cho sinh mổ? Hổng lẽ chuyên môn bác sĩ yếu tới mức không nhận ra đâu là trường hợp cần sinh thường và đâu là trường hợp cần sinh mổ? Thế chẳng phải các bà đẻ vào viện sinh coi như nắm phần rủi nhiều hơn phần may?



Thứ ba: Trong mấy bài báo em đọc thấy có đoạn người cha kể rằng trong suốt quá trình mang thai, vợ chồng anh đến nhà thuốc kiêm phòng mạch của “bác sĩ Tấn” ở khu phố IV, thị trấn Dương Đông để siêu âm 4 lần. Lần nào khám xong bác cũng nói bình thường. Thế nhưng sự thật thì không bình thường chút nào vì thai nhi bị dây rốn quấn cổ 3 vòng và chết do bị suy hô hấp. Lẽ nào máy siêu âm kỹ thuật kém tới mức không thể phát hiện dây rốn quấn cổ thai???


Thông qua những lời kể của ông bố và lời lời tường trình của bác sĩ Hữu, mình thấy có nhiều điểm khá không trùng khớp nhau. Ai nói thật, ai giấu giếm trách nhiệm đó còn phải làm rõ. Tuy nhiên, ở góc độ của một người mẹ mình chỉ thấy thế này các mẹ ạ!



Trước khi muốn các bác sĩ bảo vệ tính mạng của cả mẹ lẫn con trong quá trình thai nghén thì việc chọn lựa địa điểm tin cậy để thăm khám là điều rất quan trọng. Nhiều mẹ bầu ngại đường xa nên tiện thể chọn ngay những cơ sở thăm khám gần nhà. Gặp phải những phòng khám có bác sĩ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm còn đỡ, nhưng xui xẻo gặp phải lang băm thì chẳng khác nào mẹ giao phó mạng sống vào tay họ. Việc kiểm tra tình trạng dây rốn quấn cổ thai nhi rõ ràng hoàn toàn có thể thông qua hình ảnh siêu âm để nhận biết. Vậy mà đến khi mẹ sinh vẫn không hay biết gì thì hết nói nổi. Nói điều đã qua chứ biết đâu, nếu thực sự biết con gặp nguy hiểm khi bị dây rốn quấn cổ 3 vòng như vậy, giả như bị nhân viên bệnh viện vô trách nhiệm, bắt đợi đi chăng nữa thì thử hỏi mẹ có sốt ruột để gào lên cả bệnh viện hoặc tìm cách để cứu con mình không? Làm sao mà lại đứng chờ trông để xảy ra nông nỗi!!!



Bác sĩ thì không phải ai cũng vô trách nhiệm như nhau. Ở mỗi vùng, điều kiện khác nhau thì cách ứng biến trong các tình huống cũng khác nhau. Do đó, trước khi ngồi đợi người khác bảo vệ cho mình thì các mẹ hãy nhớ bảo vệ mình trước tiên đi đã ạ!



Trong thai kỳ, mẹ nhớ thăm khám đầy đủ theo lịch hẹn của bác sĩ và nhất thiết phải chọn cơ sở thăm khám uy tín, có bác sĩ đủ chuyên môn. Nếu không đủ đảm bảo thì tốt nhất nên đến những bệnh viện uy tín. Nếu trong thời gian chờ đợi đến lịch hẹn tiếp theo mà có dấu hiệu bất thường như xuất huyết, thai máy quá mạnh hoặc thai máy yếu… thì phải lập tức đi khám ngay, không chần chừ, chờ đợi.



Khi đi sinh, nếu có tiền sử bệnh gì trong thời gian mang thai hoặc nghi ngờ bất cứ dấu hiệu gì thì phải báo ngay cho bác sĩ biết.



Còn đây là 8 thời điểm khám thai quan trọng trong thai kỳ mẹ cần biết:



Lần khám đầu tiên - Sau khi trễ kinh khoảng 1 tuần và thử que lên 2 vạch: Kiểm tra trứng thụ tinh có vào trong buồng tử cung không hay là nằm ngoài tử cung. Ngoài ra tuần này mẹ cũng có thể biết được cả tuổi thai và nghe được tim thai.


Lần khám thứ 2 - Thai khoảng 7 – 8 tuần: Ngoài nghe tim thai, mẹ sẽ được đo kích thước túi ối, chiều dài phôi nhằm xác định mức độ phát triển tương xứng của thai nhi so với tuổi thai.


Lần khám thứ 3 - Thai khoảng 12-13 tuần: Sàng lọc dị tật bẩm sinh thông qua chỉ số đo độ mờ da gáy để được chẩn đoán nguy cơ hội chứng Down do nhiễm sắc thể gây ra.


Lần khám thứ 4 - Thai nhi được khoảng 14-17 tuần: Chẩn đoán dị dạng nhiễm sắc thể của thai thông qua xét nghiệm sàng lọc Triple test với mục đích phát hiện ra các nguy cơ rối loạn bẩm sinh ở thai nhi.


Lần khám thứ 5 - Thai nhi 21-23 tuần: Tất cả những bất thường về hình thái thai như sứt môi, hở hàm ếch, bất thường bên ngoài ở các cơ quan, các chi, đều có thể tìm thấy trong giai đoạn này, nhất là khung xương.


Lần khám thứ 6 - Thai nhi 28 – 30 tuần: Lần khám này với mục đích theo dõi sự phát triển của thai nhi với các chỉ số thai thông thường.


Lần khám thứ 7 - Thai nhi 31- 32 tuần: Xác định về những dị tật bên trong của thai nhi như bất thường mạch máu, động mạch não, động mạch tử cung hoặc theo dõi doppler động mạch rốn, dây rốn quấn cổ, bất thường bánh nhau.


Lần khám thứ 8 - Thai nhi 35 – 36 tuần: Kiểm tra kỹ lưỡng số lần thai máy, trọng lượng thai, chiều dài thai, tình trạng nước ối và dây rốn…



Hình ảnh chỉ mang tính minh họa




Xem thêm các bài viết liên quan tại đây



Sản phụ vỡ ối vào sinh, nhân viên y tế bảo đợi để ăn sáng và cái kết bi thảm cho bé trai sơ sinh


Sản phụ có con ‘ruột trào khỏi bụng’ tố bệnh viện khiến trẻ chết oan


"Này nhá, “nằm ổ” mà không biết kiêng cữ, chưa tới 30 tuổi không khác gì bà già, đợi mà xem!



Xem thêm clip: