Hiện tại em đang rất lo lắng, hoang mang và không biết phải làm sao. Chị nào có kinh nghiệm hãy giúp em với!


Em có bé được 10 tháng tuổi, thì lại phát hiện mình có thai 4 tuần, dù đã thực hiện phòng chống. Em rất bất ngờ, nghĩ thấy thương thằng nhóc mới 10 tháng bây giờ sẽ không được mẹ chăm sóc. Thêm nữa kinh tế hai vợ chồng không đủ để có bé. Mặc dù chồng e bảo sẽ kiếm thêm nhưng e ko tin tưởng lắm, rồi hiện e lại ở nhà ông bà nội, hằng ngày đã stress lắm rồi, phần thì e không muốn phụ thuộc, phầb thì ông bà cũng không vừa mắt em. Nếu h có hai đứa mà không có tiền thì ko bao giờ ra riêng đc nữa. Em hiện còn không chấp nhận đc sự thực là mình mang bầu sát như vậy. Bình thường em đã tự kỉ lắm rồi, giờ em không biết làm sao để vượt qua hết.



Gởi từ ứng dụng Webtretho của springsky89