Theo mình nghĩ khi sinh xong tháng đầu tiên thì vợ chồng có thể ngủ riêng vì con cái còn bé, phụ nữ vừa sinh xong cơ thể còn yếu , lúc này có người chăm sóc CD như và nội hay và ngoại chẳng hạn. Nhưng khi đã khỏe thì vc cần ngủ chung để cùng nhau chăm sóc con cái chứ để mình vợ chăm thì vợ vất cả quá , tủi than và vc cũng xa cách ra. Nói như mình con mình đã được 8 tháng, một đứa 5 tuổi , nhưng chồng mình toàn đòi ngủ rieng với lý do chật, có lúc thằng lớn ngủ 1 phòng chồng mình cũng ko ngủ cùng, chỉ lúc nào vc muốn qh thì sang rồi phòng ai người đó về . Mình thấy điều đó thật khó chấp nhận nén thật sự mình thấy tình cảm vc xa cách kinh khủng. Nhiều lúc nghĩ vc mà ko khác gì người ngoài. Có lúc mình nghĩ chán chồng luôn, thật sự như vậy, vì mình cứ cảm thấy con cái chỉ một tay mình lo đem hôm con ốm cũng chỉ mình mình, con khóc cũng chỉ có mình. Thế thì cần gì chồng nữa!