Bé nhà mình rất hay quấy khóc,mè nheo, nhiều lúc mệt quá không biết làm sao mình cũng hay vỗ vào mông bé, vậy nên càng làm bé khóc to hơn và lâu hơn, ông bà thấy vậy lại trách móc, có khoảng thời gian mình bị stress vì cái tật mè nheo của con luôn. :(
Ông xã thấy mình căng thẳng quá nên cũng vỗ về an ủi, lân la tìm kiếm thông tin trên mạng thì tình cờ thấy clip này, xem mà hiểu ra nhiều điều lắm các mẹ ạ. Hóa ra bé mè nheo quấy khóc đều có nguyên do cả, tất cả do em không biết xử trí thế nào thôi. Sau khi coi clip xong hứng chí quá em đi học thêm mấy lớp nuôi dạy con nữa, bây giờ thì em bớt mệt mà bé nhà em cũng ngoan ngoan hẳn ra. Thế mới biết làm mẹ mà không có kiến thức khổ trăm bề luôn các mẹ ạ :-<
Mẹ nào cũng đang đau đầu vì cảnh hễ tí là con khóc con la thì nên xem clip này đi nhé, biết đâu cũng tìm được chân lí giống như em :))