Tròn 1 tháng kể từ ngày bé trai Quảng Bình mất tích, hung thủ vẫn chưa lộ diện lòng mẹ sao vơi quặn đau!!!
Ngày này cách đây 1 tháng, cô còn nhớ đó là hôm cuối tuần… Sau khi nấu bữa trưa cho con xong vào lướt web thì đọc thấy tin người ta đã tìm ra thi thể con, bốc mùi và đang phân hủy mạnh. Trên ngực con còn có những hơn 20 nhát dao đâm sâu vào ngực. Đọc từng câu chữ về tin tức con trên các báo mà lòng như thắt lại, quặn đau thay.
Mấy hôm trước cô vẫn còn ngồi với đồng nghiệp xôn xao về tin bé trai 6 tuổi ở Quảng Bình mất tích thì không ngờ tin dữ đã lại đến… Cứ nghĩ số con may mắn thì sớm muộn cũng sẽ tìm được đường về với mẹ bằng xương bằng thịt nào đâu lại ra đi đau đến vậy Nô ơi!!!
Cô đã theo dõi vụ này từ hôm hay tin… Được biết kể từ buổi chiều định mệnh 3-7 đó, ba mẹ con đã bỏ ăn bỏ uống chỉ để chạy khắp nơi nghe ngóng và tìm kiếm con. Cuộc tìm kiếm trong vô vọng càng như rút hết sinh lực của cả hai. Đêm đầu tiên trôi qua không tin tức, rồi đến đêm thứ hai, thứ ba… tất cả những thời khắc của ngày này tháng trước đối với ba mẹ con chắc hẳn còn dài hơn cả ngày tháng mong đợi con có mặt trên đời này Nô ơi!!! Mẹ Thảo chỉ nhìn vào ảnh con là lại quặn lòng, nước mắt đầm đìa thương nhớ mà không biết phải làm gì hơn để tìm ra con sớm nhất.
Những ngày đó, nhà con đông đúc người vào ra hỏi thăm tin tức, cung cấp manh mối mới. Đông lắm những gương mặt nào cũng buồn rười rượi. Người ta nói con là đứa trẻ ngoan, lại lễ phép và sáng dạ. Bất cứ ai gặp con cũng cảm thấy mến thương. Thế nên khi nghe tin con mất tích chẳng những người nhà con mà họ hàng, láng giềng cũng sốt sắng chạy khắp nơi dò la…
Sáng 4.7, khi nghe tin có người thấy cháu bé giống con được chở đến địa phận bắc tỉnh Hà Tĩnh, ba con cũng đã thuê 3 chiếc xe phóng đi lập tức để mong mỏi lại được nhìn thấy gương mặt hiền lành, đáng yêu của con, được đưa con về căn nhà nhỏ với các anh và ba mẹ… Nhưng rồi camera theo dõi hành trình tại Trạm thu phí Cầu Rác vẫn không cho họ một chút hy vọng gì… Mọi sự bắt đầu rơi vào vô vọng, ai cũng thẩn thờ trở về trong cõi lòng nặng trĩu vì chưa thấy tung tích con đâu.
Trong lúc tia hy vọng cuối cùng còn le lói thì sáng ngày 8/7, người đàn ông trong địa phương đã cấp báo tìm được thi thể con tại một hồ nước đọng cách nhà khoảng 1,5km. Thi thể đang trong giai đoạn bốc mùi nặng và phân hủy mạnh, trên ngực còn đó hơn 20 nhát dao đâm sâu tại vùng ngực.
Hiện trường vũng nước đọng, nơi tìm thấy thi thể bé Nô
Đau! Quặn! Xé! Tin tức này thật quá cay nghiệt cho những người ở lại đang trông mong con và nhất là cho chính bố mẹ con. Đã 5 ngày trôi đi, mẹ con không ăn được gì chỉ trông con về. Giờ nghe tin dữ mẹ đã không còn sức để gắng gượng được nữa và đã phải cấp cứu trong bệnh viện khi xác con lạnh lẽo còn bơ vơ giữa vũng nước hoang tàn.
15h ngày 8-7, chiếc quan tài nhỏ đưa thi thể con về nhà… Chỉ còn bố con vật vã ở phía đầu kia của chiếc quan tài mà vô vọng gào thương "Trời ơi, con ơi. Ba chờ con mãi mà con không về, con ơi". Tiếng khóc đó đã gào lên giữa muôn ngàn nỗi đau dồn nén trong suốt 5 ngày trời đau đáu ngóng tin vậy mà ông trời cũng không thương cho con được ra đi toàn thây.
Ngày con đi, cặp sách và đồng phục chào năm học mới vẫn còn nằm im lìm. Ba mẹ con cũng vẫn mong con kịp về để cùng bạn bè trang lứa tung tăng. Ngày tựu trường tấy đã sắp đến rồi con biết không? Nếu con có linh thiêng, hãy phù hộ cho các chú sớm tìm ra hung thủ con nhé! Đã 1 tháng trôi qua rồi, nhiều bố mẹ xót thương con cũng chỉ mong chờ ngày hung thủ lộ diện đặng an ủi vong linh con và làm dịu đi nỗi đau chưa bao giờ nguôi trong lòng bố mẹ. Và cô cũng tin chẳng riêng gì cô mà hàng nghìn bố mẹ cũng đang mong chờ điều đó sớm xảy ra.
Chị Thảo không đứng vững khi ra hiện trường tìm thấy thi thể con
Riêng các bố mẹ, nhân đây cũng mong bố mẹ hãy cẩn thận chú ý đến con mình nhiều hơn. Bé Nô chỉ 5 phút xa cha, xa mẹ mà đã đi mãi mãi. Mới đây nhất bé trai 2 tuổi ở Thanh Hóa chỉ 2 phút cũng đã không thể trở về ăn bữa cơm của mẹ được nữa. Vậy nên, tốt nhất là bố mẹ hãy để mắt đến con mình nhiều nhất có thể nhé! Không ai có thể đoán biết được điều gì đã xảy ra và điều gì đã xảy ra rồi cũng toàn là thương tâm cả. Chính vì vậy, để bảo vệ con tốt nhất là bố mẹ nên phòng cả những tình huống cảnh giác này:
Những lúc bố mẹ làm việc nhà: Khi tập trung vào việc gì đó, chúng ta rất khó để ý đến những thứ khác. Đây có thể là sơ hở để những kẻ xấu tận dụng và hành động nhanh chớp nhoáng.
Những lúc bố mẹ có linh cảm xấu: Trước khi xảy ra sự việc xấu, nhiều bố mẹ cho biết trong lòng họ rất bồn chồn, nóng lòng, nóng ruột mà không giải thích được tại sao. Đến khi sự việc xảy ra thì mọi chuyện đã muộn. Thật ra, giữa bố mẹ và con cái vẫn có mối thần giao cách cảm để có thể báo cho nhau biết khi một trong hai gặp chuyện xấu. Người mẹ nếu tinh ý lắng nghe linh cảm của mình sẽ có thể cứu được con trong tích tắc. Đã có nhiều trẻ được bố mẹ cứu kịp thời cũng nhờ sự linh cảm rất khó giải thích này.
Những lúc con ở một mình: Trẻ nhỏ ở với nhiều người vẫn kẻ làm liều bắt cóc đem đi, huống hồ là khi trẻ ở một mình. Do đó, tốt nhất mẹ nên dạy con hạn chế chơi hoặc trốn ở những nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra ở những nơi này cũng rất khó để bố mẹ có thể tìm đến để cứu giúp.
Đôi dòng muốn viết cho bé Nô và cho các bố mẹ nhân một lúc có quá nhiều ám ảnh khi nhớ lại ngày này tháng trước… Hy vọng sự việc sẽ không trôi vào quên lãng mà không có kết quả và mong sao những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra với bất cứ bé nào nữa!!!