Sợ thật các mẹ ạ, em nghe chuyện từ tối qua mà giờ vẫn còn sởn gai ốc đây!



Chẳng là vợ chồng em chuẩn bị mua xe hơi để đưa đón con đi học cho tiện, vì giờ đi xe máy thấy nguy hiểm quá. Hôm qua mẹ gọi điện cho em nói thôi đi xe máy đi, đừng mua xe hơi vì mẹ sợ quá! Em mới hỏi mẹ sợ chuyện gì, cứ tưởng là mẹ sợ bọn em vay ngân hàng rồi thức đêm thức ngày để trả nợ nên can, nhưng ngập ngừng 1 lúc mẹ mới kể vầy khiến em cũng thấy sợ sợ và ý định mua xe hơi riêng bị lung lay :(



Chú B, hàng xóm gần nhà em mới mua xe hơi chừng tháng nay nên hí hửng lắm, hễ ở nhà thì thôi còn đi đâu cũng lái xe hơi đi hết á, không chạy xe máy nữa. Chiều qua nhà mẹ vợ chú có tiệc nên 2 vợ chồng cùng con gái 3 tuổi về sớm thay đồ đạc để cùng đi.



Trước khi đi, vợ chồng chú có xích mích gì đó nên cãi nhau rất to tiếng, nghe vậy mẹ em mới chạy qua xem thế nào và khuyên can (thường ngày hay cãi nhau lắm ạ). Yên chuyện, cả 3 chuẩn bị đi thì mẹ em trở về nhà. Về nhà đâu chừng được 10 phút, lúc đó mẹ đang chuẩn bị nấu cơm chiều thì thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh từ nhà chú:



- Trời ơi anh ơi anh giết con mình rồi anh ơi, máu nhiều quá trời ơi, con ơi ai cứu con tôi!



Nghe thế, mẹ lật đật chạy sang xem tưởng 2 vợ chồng chưa huề nên gây tiếp và làm gì đó ảnh hưởng tới con bé, thì chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp xảy ra: dưới gầm xe, bé N. mặc áo đầm màu trắng nằm dưới gầm xe bê bết máu, gương mặt không còn nhận ra được luôn các mẹ ạ!



Cả hai vợ chồng ôm con mà khóc hết nước mắt. Nguyên nhân là trong khi vợ đang loay hoay khóa cửa nhà, bé con lon ton chạy ra chỗ xe ba trước nhưng do khuất tầm nhìn chú B không thấy nên khi de xe đã cán luôn con mình.



Mẹ em lật đật gọi xe cấp cứu cùng vợ chồng chú đưa con bé đến bệnh viện nhưng do bé bị nặng quá không qua khỏi, bé mất sau khi đưa đến bệnh viện chừng được nửa tiếng.



Thật đau lòng! Hai vợ chồng hiếm muộn, chạy chữa cả mấy năm trời mới có được mụn con gái mà vầy :( Mẹ nói cả hai vợ chồng như đang điên loạn, cứ ôm di ảnh con gào khóc và nói sảng. Mẹ bé mấy bận còn lao đầu vào tường chết theo con nhưng may người nhà cản kịp.



Thiệt, em nghe mà sợ quá các mẹ ạ. Mà gì chứ mấy vụ này em đọc báo thấy nhiều lắm toàn là de xe không để ý con chơi phía sau nên khi phát hiện thì đã muộn mất rồi.



Chuyện tuy đau lòng nhưng cũng là 1 bài học để mọi người rút kinh nghiệm khi hiện nay em thấy nhiều gia đình có con nhỏ có điều kiện sắm xe hơi chở con đi. Mọi người lưu ý ạ, trước khi de xe hoặc là bắt con lên xe ngồi cùng với mình luôn hoặc là kêu người trông con rồi mới de nhé!



webtretho


Ảnh minh họa



Xem thêm các bài khác


http://www.webtretho.com/forum/f854/canh-bao-be-1-thang-tuoi-nguy-kich-vi-khan-trum-bi-quan-vao-banh-xe-cha-me-phai-het-suc-can-trong-2171831/


http://www.webtretho.com/forum/f3199/ba-me-khi-cho-con-nho-bang-xe-tay-ga-lam-on-bot-au-dum-a-cai-a-troi-oi-lai-them-1-vu-tai-nan-nua-2428101/


http://www.webtretho.com/forum/f71/lam-on-xuong-xe-thi-tat-may-rut-chia-khoa-xe-ngay-di-cac-ong-bo-ba-me-cau-mong-con-binh-yen-2321262/


Xem clip người mẹ vừa chạy xe vừa cho con bú khiến nhiều người thót tim


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/10/tugSyKHZhI-480x321.jpg