Uh m đang cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mà cái tật ngu tức lên là k nói được gì. Huhu
Các mẹ nếu gửi con ở hcm đừng tin vào cái qq gì chuẩn quốc tế với phương pháp mới cả.
Né cái trường hạnh phúc ra. Khi gửi trường quen uy tín mà cô nghỉ hè ráo trọi 3 tháng thì cả mẹ và con đều khổ, tha con đi gửi khắp nơi. Nay thì thương con đến muốn giết cả lò.
Ngày đầu tiên coi camera thì thấy cô giáo trưa ngủ để cm đt trên đầu bé là thấy k ổn rồi. Ngày thứ 2, con bị bạn cắn tay phải, vết thương trầy da bầm tím.. Nay chưa hết bầm ngày thứ 3 lại bị cắn tiếp tay trái chảy máu.
Chưa đâu, trưa xem camera thì thấy cô cởi trần cho con bé đi lòng vòng hơn 10p k mặc quần áo k biết với mục đích gì, đây là tội ác mà. Trong khi quạt máy lạnh vù vù.
Nay nhìn con bị thương khắp hai tay và sịt mũi chảy mũi nc mới ngày thứ 3 đi học chỗ mới là m muốn phá banh cái trường đó ra rồi.
Lớp có 9 bạn 3 cô, trong khi các cô có thừa time ngồi nhắn tin.
Chạy lên gặp trực tiếp hiệu trưởng hỏi vậy định giải quyết ra sao. Thì dc trả lời: chuyển con tui đi học lớp với anh chị lớn hơn nữa. Vậy chắc nó bị quánh nhiều hơn nữa chắc. Vãi cả hiệu trưởng.
Nếu làm giáo dục nhất là mầm non thì nên có trình độ chuyên môn và đạo đức gìum cái đi. Chắc mấy cô không có con hay sao k biết xót.
Nếu cô k thích trẻ con làm ơn ở nhà cho rồi. Trường nếu đầu tư dc phí chạy quảng cáo rực rỡ vậy thì nên đầu tư vào chuyên môn và đạo đức của gv thì tốt hơn. Làm gì cũng vậy, k có uy tín đạo đức thì làm sao phát triển được.