Chao các mẹ!


Mình với vừa đọc bài báo "Thà ép con ăn hơn để con nhịn" của mẹ nào đó thấy tội mẹ quá mà ko biết nói sao cho mẹ đó hiểu, chắc cũng nhiều mẹ gặp trường hợp giống mẹ ấy. Nên viết bài này cho các mẹ có con biếng ăn tham khảo, nhân tiện mẹ ấy có đọc được xem mình có sai cách trong việc biếng ăn của con hay ko nhé!


Trước hết mình xin nói hoàn cảnh, con mình 16 month và ham chơi vô độ và biếng ăn thì khỏi phải nói, thật ra trẻ em Việt Nam chắc 99% là biếng ăn như nhau rồi nhỉ!


Không cần phải nói mình và bà nội bé khổ sở đến mức độ nào, mỗi bữa ăn như cực hình vì bé chỉ muốn chơi ko muốn ăn. Mình có góp ý với mẹ chồng rằng cứ kệ bé ko ăn thì chia nhỏ bữa ra đừng ép làm bé sợ, cứ để đói ăn trễ xíu cũng được vì trẻ cần ít năng lượng lắm không như người lớn! Mẹ chồng cũng ừ ừ nhưng xót cháu cũng cố cho ăn đúng giờ hạn chế tối đa ăn vặt nhưng bé nhất định không ăn, bà hiền không mắng chửi hay đánh ép cháu nhưng cứ buồn rầu vì be ngày càng ốm!


Mình để ý bé ngày ăn ít bú ít nhưng đêm ngủ lại đòi bú rất nhìu, nghỉ thôi đêm bù ngày xung được! Nhưng 1 hôm vô tình đọc được bài báo trẻ bú đêm có thể hư răng và biếng ăn ban ngày hại đủ điều, mà mình ko thích con gái răng xấu và sợ ảnh hưởng sau này nên quyết tâm bỏ cữ đêm cho con!


Hành trình như sau:


Đêm thứ nhất: cho bú trước ngủ + chuẩn bị nước lọc, đêm đòi sữa nhét vào bình nước lọc, mút 1 hồi có vẻ đỡ khát ngủ tiếp, 1 hồi đòi nhớ sữa cho nước lọc tiếp thấy ko phải sữa nhả ra khóc xíu nhưng vì buồn ngủ nên ngủ thiếp đi. Sáng ra chịu ăn sáng 1 chút vì cả đêm ko bú.


Đêm thứ 2 : Vẫn như đêm thứ nhất nhưng nhớ sữa hơn, khóc dai hơn xíu, sang ra vẫn ăn ít.


Đêm thứ 3: Bắt đầu ít đòi sữa hơn, sáng ra ăn sáng nhìu hơn, va ban ngày chịu ăn hơn


Các đêm tiếp theo bé ngủ cả đêm, sáng ra đói bụng, khóc đòi sữa tuyệt đối ko cho uống mà đợi me đi làm giao cho nội ăn sáng và bé chịu ăn cả sáng và trưa chiều, bú ngày cũng khá hơn.


Mỗi lần cả nhà ăn cơm là bé đòi ăn theo miệng rồi ăn cung gd! Túm lại chỉ cần bỏ cữ đêm (bú đêm rất lười ăn ngày nhé các mẹ, có thể đây là nguyên nhân chung dẫn đến tình trạng bé nào cung biếng ăn, mà mẹ thì xót con cứ cho bú đêm), và nhất thiết đừng ép con ăn là điều đúng, hãy nhớ cơ thể con người từ khi sinh ra đã có khả năng tự điều chỉnh khi nào cần nạp năng lượng!


Chỉ mới bỏ cữ đêm và hạn chế tối đa ăn vặt mà bé nhà mình giờ chủ động đòi ăn ko gây áp lực nữa hi!


Mình chia sẽ để mẹ nào thấy thích thì áp dụng thử xem, trẻ hầu như cơ bản ko khác nhau trừ những bé quá khác biệt (Mẹ mình kinh nghiệm con cháu đầy đàn nói thế), nên các mẹ nên suy nghỉ lại quan niệm con người ta dễ áp dụng được con mình khó nên không được nhé!


Chúc các mẹ và những thiên thần nhỏ thành công nhé!