Em chào các mẹ. Thực sự em bây giờ rất hoang mang và lo lắng. Mong con mãi, đến khi có 2 vạch lại đúng vào lúc em dại dột nhất. Trước khi đi nội soi đại tràng gây mê em đã thử que nhưng ko thấy có vạch 2 nên đã đi làm nội soi. Sau đó 4 ngày em thử que thì lên 2 vạch. Chưa kịp vui thì e nhớ lại là mình mới bị tiêm thuốc gây mê 4 ngày trước đó. E đã cẩn thận thử nhiều que và đều có kết quả như vậy các mẹ ạ. Giờ mà đi siêu âm chắc đã đến tuần 5 rồi. Thời điểm e nội soi chắc tầm tuần 4. Em đã tự dày vò bản thân mình mấy ngày nay. Chắc các mẹ đọc được bài này cũng rất phẫn nộ vì sự ngu xuẩn của em. Nhưng em mong muốn mẹ nào có trường hợp tương tự như em mà sinh ra con vẫn khỏe mạnh lành lặn thì cho em được biết để em có thêm chút hi vọng với ạ. Mong mọi người đừng bỏ qua em ạ. Em xin cảm ơn các mẹ rất nhiều.