Thai bóc tách vào 3 tháng đầu . có mẹ nào đã trải qua an toàn k ạ ?
Xin chào các mẹ , em đã mong con 1 năm nay rồi , đi kích trứng mới mang thai được. May mắn là lần kích đầu tiên e đã mang thai luôn. Nhưng niềm vui có con chưa dc bao lâu thì vợ chồng e đối mặt với nỗi lo mỗi ngày. em bị thai bóc tách , tụt thai , ra máu nhiều vào tuần t5 thai kì. Vội vàng nhập viện chích thuốc 5 ngày thì bs thấy ổn cho về. lý do e bị bóc tách là vì e đi lại , hoạt động thôi. Trước khi ra viện siêu âm lại chỉ còn khoảng 5% máu tụ. Bs có dặn nếu về ra máu nâu thì không sao , ra máu đỏ tưoi thì nhập viện ngay.
Em về nhà cũng nằm yên 1 chỗ , k thấy ra máu nữa nên đi lại nhẹ nhàng lúc tới bữa ăn hoặc đi tắm thôi. Sau đó có 1 buổi tiệc quan trọng nên e cũng đi tiệc nhưng chỉ đi lên đó ngồi rồi đứng chụp vài tấm hình rồi về. về thì thấy bụng cũng lâm râm đau nhưng k thấy ra huyết nên nghĩ có thai ai cũng đau bụng. 1 tuần sau khi xuất viện e đi tái khám thì hỡi ôi , bóc tách 30% có thể hơn . Bs vô cùng lo lắng. e thấy kì lạ là k hề ra máu mà sao lần này bóc tách nhiều hơn cả lần trước. e đi lại cũng rất hạn chế Nhưng sao vẫn tiếp tục bóc tách rất nặng. e lo lắng và rất buồn, e nghén nặng hay ói lắm, mỗi lần ói quặn bụg lại lo vết bóc tách nặng hơn. mỗi lần trở mình cũng lo ...
Các chị cho e hỏi có ai bị như e k ? và mọi người vượt qua ntn ? tư thế nằm ntn là đúng ? nên làm gì để giữ gìn con yêu dc an toàn. Thật sự hy vọng có mẹ nào đó hồi đáp cho e .