Em buồn quá các mẹ ạ. e vừa sinh bé khi đang mang bầu 29w. bản thân em mang thai lần đầu do không biết mình bị hở eo ctc nên khi em khâu eo ctc thì đã bị hở eo gần hết. nhưng cũng là may mắn khi vẫn giữ được con cho đến bây giờ. dù sau khi khâu eo đã cố gắng ăn uống nghỉ ngơi hoàn toàn nhưng vẫn chỉ giữ đc đến 29w thì em có dấu hiệu chuyển dạ và phải sinh bé ra khi bé còn quá non nớt. Nhìn con nhỏ bé đã phải nuôi lồng kính với những dụng cụ y tế chằng chịt mà em đau lòng quá. E cũng mong con sẽ ở bên mình. dù sao cũng vất vả nhưng con vẫn ở bên vẫn thành người. nhưng giờ nhìn con em chỉ biết khóc thôi các mom ạ. giờ em mới sinh đc 5 hôm con phải ở lồng kính vì quá bé mới đc 1.3kg thôi ạ. bác sĩ cũng bảo hiện tại vẫn trong giai đoạn theo dõi nên chưa nói trước đc điều gì cả. em thì giờ mới bắt đầu có được ít sữa non vắt ra gửi lên cho con ăn. nhưng cũng ko biết con đã ăn được chưa vì toàn bộ từ ăn uống thở đều qua ống dẫn. con bé quá chỉ thấy da với xương mà sót xa lắm các mẹ ơi. có mẹ nào cũng sinh non con phát triển tốt hay có kinh nghiệm về chăm bé sinh non rồi chia sẻ cho e với ạ. em lấy ck 4 năm mới có đc đứa con mà sao vất vả quá. giờ sinh con ra ko có con ở cạnh bế bồng. ko biết con từng ngày ra sao. rồi sinh non con thiệt thòi đủ thứ mà em thấy đau đớn quá các mẹ ạ