Xin chào cả nhà hôm nay mình tâm trạng nên chia sẻ cho mọi người chuyện nhà đứa bạn thân của mình :>:>:-S


mình và nhỏ bạn chơi rất thân nên có chuyện j cũng tâm sự với nhau !!!


Trước khi lập gia đình thì nó có yêu qua vài người và cũng có người thì cũng xác định đến với nhau, nhưng vì mẹ anh kia đi xem bói bảo khắc nhau nếu lấy về thì nó sẽ chết sớm và con bà sẽ thành góa vk nên bà nhất quyết phản đối. Lúc đầu, anh ng yêu nó cũng ko tin nhưng vì sau mẹ anh ấy tác động nhiều anh ấy cũng bỏ bạn mình. Bạn mình đã làm đủ cách mà a ấy không thay đổi quyết định thế là 2 người chia tay.


Sau đó 1 năm, bạn mình quen anh khác. Khổ nỗi anh này lại là lái xe 2 ng qua lại cũng đến hơn 1 năm thì quyết định cưới nhưng lại một lần nữa bạn mình phải đau khổ vì đúng lúc đưa nhau về gđ 2 bên ra mắt về thì bạn mình phát hiện anh này lại bắt cá 2 tay mọi người ah. Thế là bạn mình lại trở về cuộc sống độc thân mình đã phải an ủi bạn mình rất nhiều.


Sau 2 mối tình sâu đậm vậy nó ko còn thiết gi yêu đương nữa cả cho đến khi 25 tuổi mình giới thiệu cho anh cùng quê. Anh này thì rất hiền lành ngoan ngoãn lúc đầu là vì đồng hương đi làm ăn cùng nhau nên cũng chỉ qua lại bình thường sau mình cố vun vén nên 2 người cũng có tình cảm với nhau. Vậy là cuối năm 2014 vừa rồi 2 người cưới nhau.


Mình cũng nghĩ giờ nó sẽ hạnh phúc nhưng khi cưới về thì cũng có vài xích mích với gđ ck nhưng cũng không có gì to tát lắm. Nhưng sau một năm mà chưa có con thì 2 vk ck đưa nhau đi hà nội khám thì anh này lại không có con mọi người ah. Hỏi ra mới biết anh này hồi bé bị quai bị với hẹp bao quy đầu nên tinh hoàn teo không thể có con. Bạn mình đã rất sốc và khóc khi bác sỹ thông báo như vậy mình cũng thấy thương nhỏ rất nhiều nhưng cũng không giúp được gi nhiều ngoài động viên cố gắng và cũng buồn vì mình là người mai mối.


Vậy là 2 vk ck khăn gói đi chữa mà khổ chưa thì bjo nhỏ bạn mình không sao bình thường hết chỉ ck không có gì sau khi bác sỹ tư vần thì vk ck nó quyết định làm iui với tinh trùng mua của ngân hàng. Vậy nhưng ông trời vẫn không thương nó khi 2 lần iui vơí tt ngân hàng thất bại. Sau đó nó về đi khấn bái đền chùa hàng tháng để xin có đứa con.


Sau đó khoảng 3 tháng có người cho tinh trùng nó thế nên 2 vk ck lại đi làm iui tiếp nhưng vẫn thất bại. Giờ đã 3 lần rồi mọi người ah mình thấy thương bạn vô cùng vì khó khăn quá. Hôm trước nhỏ có nói với mình là ck bảo khó quá thì 2 vk ck xin con nuôi hoặc bảo nó đi kiếm ngoài về ck nó nuôi cho, nhưng nó bảo cũng không biết đi với ai mà như thế nào nữa nó sợ nhưng đúng lúc đó có anh ơ cùng cơ quan biết hoàn cảnh gđ nhà nó thế bảo sẽ giúp song coi như không có gi.


Nó đắn đo lắm nhưng cũng muốn có đứa con của mình về nuôi nên hôm qua nó đã nhắm mắt đi với anh cơ quan rồi mình cũng không biết khuyên bạn thế nào nữa. Dù sao ck nó cũng ko có con mà đi bệnh viện cũng không được gio đi bên ngoài như vậy không biết có được không nữa. Nhưng nó buồn lắm mọi ng ah nó tâm sự là chán cũng nhiều lúc nản không muốn tiếp tục nữa vì quá mệt mỏi. Giờ nó lúc nào cũng thấy tội lỗi vì đi như vậy mình có bảo ck đồng ý rồi thì thôi cố gắng nhưng tâm trạng nó rất hoang mang mọi người ah.


Theo mọi người giờ mình nên khuyên bạn thế nào mà lần này không có bé nữa thì cũng phải xin con nuôi thật chứ không biết làm thế nào nữa chán lắm mọi người ah mình cũng rất buồn cho bạn... buồn thật sự buồn :(