Sắp xuất viện, Đức Lộc trả ơn các bác sĩ và người chăm sóc bằng một bước bứt phá lớn, giỏi quá đi!!!
Lâu rồi các mẹ chưa biết tin về Đức Lộc phải không ạ? Nay em xin phép cập nhật cho các mẹ được hay nha! Nhiều tin vui lắm!!!
Hôm ngày 4-5, em có theo thông tin về Đức Lộc trên facebook của chị Sương thì chị ấy có đăng hình mới của con. Nhìn con hai má phúng phính, ngáp tròn xoe cái miệng trông yêu lắm. Cứ mong con xuất viện từ tuần trước rồi nhưng do con vẫn còn ho nên hiện tại, các bác sĩ đồng ý cho con được điều trị ngoại trú. Thông tin cụ thể được chia sẻ vầy nè:
Nay con trai yêu Đức Lộc đáng yêu không cả nhà. Như đã thông báo tuần trước con sẽ xuất viện trong tuần này, nhưng qua theo dõi con vẫn còn ho nhẹ nên Bác Sĩ tạm thời chưa cho con xuất viện điều trị ngoại trú trong tuần này. Nhà thuê để con và các Thầy ở nhờ sự nhiệt tình tìm kiếm của các Mẹ ở Singapore nay đã có rồi ạ , chỉ chờ khi nào sức khỏe của con ổn định mới xuất viện được. Con vẫn ăn sữa rất ngoan, nên các Cha mẹ đừng lo lắng quá nha, con Là Chú Lính Chì Dũng Cảm của mọi người mà.
Như vậy, cũng có chút trục trặc nho nhỏ trong lịch xuất viện dự kiến của con. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đang diễn tiến tốt hơn từng ngày nên cũng không quá lo lắng ha!
Trong những ngày điều trị, ngoài việc chăm sóc kỹ lưỡng cho con từng bữa ăn, các thầy cũng cho con đi dạo chơi công viên, tắm nắng. Xem chừng con thích thú lắm!
Hôm kia ngày 9/5, con được khoe ảnh mặc đồ mới yêu lắm! Nhưng tin vui hơn cả là kết quả chụp MRI mới nhất của con đã có tiển triển rất đáng mừng. Theo tin được cập nhật thì mủ trong não của con đã giảm rõ rệt. Điều lo lắng nhất là vùng bị nhiễm trùng thì nay cũng đã khỏi. Giờ thì não của con đã có thêm không gian phát triển. Chính vì vậy nếu không có gì biến bất ngờ thì trong tuần tới con sẽ chính thức xuất viện trong tuần tới. Thông tin cụ thể, các mẹ xem nha!
THÔNG TIN CON TRAI ĐỨC LỘC NGÀY 9/5/2017
Kính thưa các Cha Mẹ, con Đức Lộc đã tròn 10 tháng tuổi rồi, hôm sinh nhật con, con được bận đồ mới, được đưa đi chơi, mà con buồn ngủ quá đi nên ngủ suốt luôn. Mấy hôm nay, thay vì bú bình, Bác sĩ cho con ăn sữa bằng muỗng, sắp tới con cũng phải được ăn dặm vì con đã lớn rồi, nên Bác Sĩ bảo tập đút sữa bằng muỗng để con quen dần.
Con cũng xin báo tin vui đến các Cha Mẹ, con đã được chụp MRI lại, kết quả rất khả quan, mủ trong não đã giảm hẳn, khu vực bị nhiễm trùng đã giảm đáng kể, và não con có không gian để phát triển thêm. Bác sĩ cho biết hướng điều trị bằng kháng sinh có kết quả tốt, vì vậy có thể trong tuần này hoặc tuần tới sẽ cho phép con xuất viện, tiếp tục điều trị ngoại trú bằng kháng sinh trong vài tháng tới. Đúng là tin vui, phải không các Cha Mẹ, cuối cùng đoạn đường con đi sắp đến đích rồi. Con xin cám ơn Các Cha Mẹ đã đồng hành cùng con trong thời gian vừa qua.
Nghe tin này đúng là mừng quá sức phải không các mẹ? Chuyện bé tập ăn sữa bằng muỗng cũng coi như là bước đột phá lớn của con cho tới thời điểm hiện tại. Rồi con sẽ lớn và bắt đầu ăn dặm, rồi còn tập nhiều thứ khác nữa. Tất cả đều đang chờ con cán mốc. Vậy nên hãy tiếp tục cố lên nha con trai. Con đã không phụ lòng các mẹ yêu thương và chiến đấu rất cừ. Chính vì vậy không có lý do gì để con không làm hơn được nữa, phải không con, Đức Lộc?
Để các mẹ nguôi nhớ con, em xin phép được share clip bé tập ăn bón bằng muỗng nha! Các mẹ mà xem cái miệng chóp chép khi tập ăn là yêu cưỡng không nổi luôn á!