Có chị nào phải xài mẹo dụ con ăn uống không ạ? Nhà em cứ phải giở bài “thợ xây cơ bắp” thì con em mới chịu ăn uống tử tế đấy! Chị nào có con lười ăn thì thử chiêu này của nhà em xem thế nào nhé!



Trước đây cu Bin nhà em lười ăn vô cùng! Các cô ở trường thì lắc đầu ngán ngẩm. Ở nhà thì bữa đực bữa cái, phải dụ iPhone, iPad thì cu cậu mới chịu mở miệng. Em cố đút cho con ăn càng nhiều càng tốt chứ cũng chẳng biết làm thế nào. Tình trạng này kéo dài mấy năm nay khiến hai vợ chồng đều mệt mỏi và thấy phiền toái vô cùng.



Em quyết tâm thay đổi để con ăn uống lành mạnh và tự giác. Em lên mạng tìm hiểu thì được biết nền tảng để trẻ khỏe mạnh là phải có cơ chắc xương khỏe, mà muốn được như vậy thì trẻ phải có chế độ ăn cân bằng dưỡng chất, đặc biệt trẻ cần được bổ sung Protein (hay còn gọi là chất đạm) đầy đủ và đúng cách. Giờ em mới thấy trước đây mình chỉ nhồi nhét cho con ăn sao cho no bụng, toàn cơm với tinh bột. Tại thằng bé lười ăn quá nên em cho con ăn cơm cho chắc người là yên tâm dù ở trường con có bỏ bữa cũng không sao. Thảo nào thằng bé dù ăn nhiều cơm nhưng gầy tong teo, yếu ớt, không hoạt bát cũng chẳng năng động như chúng bạn.


Em đã nghĩ ra một chiêu về anh chàng thợ xây cơ bắp để dụ con ăn giỏi hơn. Không ngờ cu cậu tin ngay lại còn thích thú làm theo nữa