Chời ơi, hôm nay lang thang facebook đọc được bài này đúng y chang trường hợp của chồng và con gái mình luôn, phấn khích quá lên đây chia sẻ cùng các mẹ nè:



Nguyên văn bài mình đọc được:



Mẹ đang khám thai và siêu âm, bố ngồi ngoài chờ đợi thấp thỏm rồi hốt hoảng khi thấy mẹ đi ra mặt buồn rười rượi: “Anh ơi! Bác sĩ bảo là con gái”. Bố nhảy lên hét to sung sướng: “Con gái sao? Sướng quá!”. Thấy mẹ mếu máo, bố “phang” luôn: “Sao em nỡ hắt hủi con gái anh?”. Đến nước này mẹ cũng phì cười, bố “bồi” thêm: “Con trai chúa gây sự, nghịch ngợm lại khó dạy nên anh thích con gái hơn”.



Mẹ hãnh diện đem chuyện này khoe với nhà ngoại, mọi người ai cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ bố: “Đàn ông thời nay có khác”. Ngày con gái chào đời, con gái khóc và bố cười. Bố gọi con gái là “con gái rượu” với tất cả những gì yêu thương nhất, đi đâu bố cũng dắt con gái theo.



Từ ngày có con gái, tần suất đi nhậu của bố giảm hẳn, dù được tiếng là “tay chơi tới bến”. Những câu nhõng nhẽo của con gái: “Bố ơi! Cún muốn bố về ăn cùng cơ, Cún không ngủ được nếu không có bố bên cạnh…” là những mệnh lệnh tối thượng đối với bố. Bố nghiện thuốc là mười mấy năm nay, dù ông bà nội, mẹ đều yêu cầu bố cai nhưng vẫn vô hiệu.



Vậy mà, hôm rồi, bố ôm con gái vào lòng nựng nịu, đang thơm vào môi má phúng phính của con, chợt con đẩy bố ra: “Miệng bố hôi quá, nghỉ chơi với bố luôn thôi”. Thế là chiến dịch cai thuốc lá đã được bố tuân thủ nghiêm ngặt, dù bố từng tuyên bố: “Công việc luôn căng thẳng đòi hỏi có phút thư giãn mà hút thuốc lại giảm được điều đấy!”. Nhưng đổi lại được thơm vào má con gái thì cai thuốc là với bố là chuyện nhỏ.



Quả thực, các nhà tâm lý học đã kết luận: Có con gái khiến người đàn ông phát hiện ra hết sức mạnh tiềm tàng và bao điều thú vị khác về bản thân. Họ cũng trưởng thành và sống có trách nhiệm và trở nên “dịu dàng hơn” bao giờ hết.



Thật các mẹ ạ, hồi mình mang bầu biết tin có con gái cũng lo dữ lắm vì chồng là con một, cả nhà chồng thì từ khi biết tin mình có thai cứ xoắn lên cầu mong cháu trai đầu lòng. Hôm 4 tháng, mình đi khám không có cho chồng đi theo, về chồng hỏi cứ im thin thít à vì cũng nghĩ chồng cũng mong con trai như ba mẹ chồng. Nên khi chồng hỏi mình gắt:



- Con gái đó, hỏi gì hỏi quài! (thú thiệt là vợ chồng mình chưa bao giờ nói chuyện giới tính của con vì sợ nói trước bước không qua với lại chồng mình là người Trung nên mình nghĩ ổng cũng mong con trai đầu lòng)



Không ngờ ổng nhảy cẫng lên:



- Mừng quá, anh thích con gái đầu lòng đúng là cầu được ước thấy. Anh thầm cầu xin từ lúc biết em 2v tới giờ á!



Rồi ổng lẩm bẩm: “Ôi, cảm ơn em đã mang người tình kiếp trước của anh đến với thế giới này!”, xong rồi ổng chạy như bay xuống nhà khoe: “Ba mẹ ơi vợ con mang thai con gái, con mừng quá! Con gái bây giờ quý hơn vàng đấy nhé!”



Trước thái độ vui mừng và phấn khích như vậy của chồng mình, ba mẹ chồng cũng không làm áp lực lên mình mấy vì mang thai con gái. Và khi con ra đời, chồng yêu chiều con khủng khiếp luôn các mẹ, nhiều lúc khiến mình tủi thân quá chừng vì mình cứ như kẻ thứ 3 vậy á… hihi nói vậy nhưng trong lòng mình vui lắm.



Và cũng nhờ con gái mà chồng mình thay đổi hẳn luôn, khoe với các mẹ đặng cố kiếm 1 nàng công chúa cho anh xã nhà nha