Nỗi lòng người mẹ bị nhiễm giang mai tuần thai thứ 20
Em năm nay 27 tuổi, mang thai lần đầu, em đã ly hôn với chồng từ lúc thai mới 7 tuần. Sau khi chia tay em vì muốn rán đi làm để dành ít tiền lo cho con và được hưởng BHXH lúc sinh nở nên em ko về quê mà dọn ra ở trọ, một mình tự lo cho bản thân và em bé trong bụng. Em quyết tâm sinh con và nuôi dạy con một mình. Người chồng ác tâm không quan tâm tới sự tồn tại của đứa bé, em nghĩ đến con sau này không có cha sẽ thiệt thòi nhiều thứ em thương con lắm, con ra đời sẽ cố gắng bù đắp cho con mọi thứ có thể để cho con cuộc sống tốt đẹp, cứ tưởng cố gắng vượt qua giông bão rồi sẽ có được bình yên, nhưng giờ thai đã được 20 tuần thì em nhận được kết quả dương tính với giang mai, cảm giác mọi thứ sụp đổ, em đau khổ ghê gớm. Bs nói con em sinh ra có 70% bị bệnh giang mai bẩm sinh và dị tật nặng nề, bạn bè người thân khuyên em nên bỏ đứa con vì sinh ra em bé không cha, đau ốm khổ thân nó và khổ cho em. Em căm hận người đàn ông ko bằng cầm thú đó. Em bé bây giờ ngày nào cũng đạp đều đều trong bụng làm sao mà em nỡ đành lòng bỏ con, mỗi lần con máy trong bụng em đau như cắt từng khúc ruột. Đứa con thơ không biết được số phận của nó rồi sẽ ntn, em thì không biết phải làm sao, có anh, chị nào biết cách nào trị bệnh cho con em không? Hay là em phải bỏ con em sao đành? Em phải làm sao đây?