Khi đăng đàn viết bài này tôi thực sự bức xúc với thái độ làm việc " rất chuyên nghiệp" của người được gọi là lương y.


Chuyện là vợ tôi mang thai được đã đến ngày sinh. Lúc đầu khám thai thì chúng tôi đến bệnh viện Từ dũ. Sau này có người quen giới thiệu bác sĩ Huyền ở đường Lê Quyên nên chúng tôi cũng đến khám để đỡ tốn thời gian chờ và đường di chuyển cũng gần hơn. Thời gian khám thai cũng linh động cộng thêm sự nhiệt tình từ bác sĩ nên chúng tôi rất hài lòng. Do đó chúng tôi quyết định nhờ bác sĩ này mổ cho vợ tôi khi sinh ( do thai lớn).


11h trưa nay là đến giờ sinh như trong giấy hẹn, nhưng do vợ tôi đau bụng từ sớm nên 7h30 chúng đã đến hoàn thành thủ tục. Đến 10h thì vợ tôi bắt đầu xuất hiện những cơn đau từ nhẹ tới nặng dần. Lúc chịu không được thì vợ tôi có yêu cầu bác sĩ đến sớm hơn để mổ. Lúc này bác sĩ bảo đợi chị qua ngay. Đến 11h00 rồi 11h15 cơn đau càng dữ dội hơn. Đến đỉnh điểm thì vợ tôi lại gọi bác sĩ thì đầu kia điện thoại nói bác sĩ vẫn trong ca mổ. Cùng đường tôi phải vào hỏi mấy cô hộ lý để xin ý kiến và nhận được câu trả lời rằng bác sĩ chưa tới thì cũng bó tay. Cuối cùng vợ chồng tôi phải ngồi vật vờ ngoài hành lang.


11h 30 - 11h45 cơn đau càng dữ dội hơn đến mức sắp ngất đi. Tôi phải liều lĩnh gọi bác sĩ lần nữa nhưng không ai trả lời. Tôi phải hỏi mấy cô trợ lý để hỗ trợ. Cuối cùng vợ tôi được gọi vào và đưa vào phòng bằng xe đẩy.


12h BÁC SĨ VẪN CHƯA TỚI. Mãi đến khi có dấu hiệu sanh thường rõ ràng thì mấy cô trợ lý mới báo rằng đã gọi được bác sĩ. Tôi ngồi đó thờ cả người, chiếc xe đẩy vợ ngang trước mặt tôi mà vợ chẳng còn sức nhìn lấy 1 cái.


12h45 mấy cô trợ lý ẩm bé Pi ra ngoài. Lúc này cả người tôi mới thật sự nhẹ nhàng để viết lên những dòng này.


Đến đây tôi vẫn còn thực sự bức xúc với thái độ thiếu chuyên nghiệp đến như thế. Tôi tự hỏi liên quan đến sức khỏe thì có bao lần để "trễ hẹn 1 tiếng". Để rồi ấm ức biết bọc bạch ở đâu ?