Nhiều lần gọi con nhưng ko thấy, ba mẹ lo lắng đi tìm thì phát hiện con đã chết bên trong vật dụng quen thuộc nhà nào cũng có
Hôm qua nhà em được 1 phen đứng tim luôn các mẹ ạ, giờ nhắc lại vẫn còn run như cầy sấy đây này.
Chẳng là tết sắp đến nên nhà em tranh thủ dọn dẹp, giặt giũ các vật dụng trong nhà dần để đón tết và để mấy đứa nhỏ con dì, con cậu chơi cùng nhau. Đứa lớn trông đứa bé còn người lớn thì làm việc nhà.
Mới đầu em cũng lo bọn nhỏ chơi cùng nhau sẽ đánh nhau nhưng may quá chúng rất ngoan và nhường nhịn nhau nên người lớn cũng yên tâm làm việc của mình.
Thằng con nhà em 5 tuổi chơi trốn tìm cùng anh, những lần đầu anh gọi tên cái bé chạy ra hù liền nhưng lần thứ 3 anh gọi hoài không thấy thằng con em chạy ra, thế là nó chạy vào hỏi em có thấy em N đâu không?
Em đang mắc tay gỡ tấm màn cửa ra giặt nên bảo con tìm thử em xem, chắc em trốn đâu đó nhưng nó chạy ra rồi lại chạy vào bảo không thấy rồi hốt hoảng: “Có khi nào em bị bắt cóc rồi không dì?”
Ô chết, nhà em nằm ngay sát đường lộ có lẽ nào con em chạy ra ngoài trốn rồi bị bắt cóc luôn không, tết nhất sắp đến nơi rồi. Lật đật ôm đống màn cửa bỏ em định bỏ vào máy giặt rồi đi tìm con, thì khi mở cửa đã thấy con nắm gọn trong đó, cửa máy giặt đóng kín mít.
Hú hồn, em bế con ra ngoài mà mặt cắt không còn giọt máu các mẹ ạ, người con cứ mềm oặt, tím tái và lã dần trên tay em. Cũng may em phát hiện kịp nên con không sao.
Nhớ lại vụ cũng một em bé tử vong trong máy giặt năm ngoái mà em mất hồn
Theo cơ quan công an, sự việc xảy ra vào chiều ngày 15/5, tại một căn hộ trong chung cư thuộc khu phố 2 (phường Phú Mỹ, quận 7). Theo đó, gia đình không thấy cháu H trong nhà nên gọi tên nhưng không nghe cháu trả lời. Hốt hoảng mọi người chạy khắp nơi trong căn nhà tìm kiếm. Mọi ngóc ngách cũng được tìm nhưng không có kết quả. Khi gia đình mở cánh cửa máy giặt thì hoảng hồn thấy cháu nằm bên trong và đã tử vong.
Tiếp nhận thông tin gia đình trình báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt ghi nhận vụ việc. Tại hiện trường, chiếc máy giặt dạng lồng ngang có cánh cửa bên hông. Thời điểm người nhà phát hiện cháu H, máy giặt không hoạt động, không có nước và quần áo bên trong. Nguyên nhân ban đầu được xác định cháu H tử vong do ngạt khí.
Theo người nhà, có khả năng do cháu H hiếu động mở cửa máy giặt chui vào bên trong, sau đó đóng cửa lại nhưng không ra ngoài được.
Ảnh minh họa
Sợ thật á các mẹ, em chia sẻ câu chuyện của mình lên đây để các mẹ có con nhỏ cảnh giác nha, nhất là tết nhất sắp đến mọi người dọn dẹp nhà cửa nên lơ là bọn nhỏ.
Ngoài tai nạn với máy giặt, dưới đây em cũng liệt kê những thứ trong nhà có thể gây nguy hiểm cho trẻ, các ba mẹ cần cảnh giác nha:
- Chai lọ hóa chất: Gần tết nên việc tẩy rửa, dọn dẹp nhà cửa chắc nhà nào cũng làm, do đó ba mẹ nên cẩn thận nha, hóa chất sau khi sử dụng xong nên đóng nắp chai và cất cẩn thận xa tầm với trẻ. Đặc biệt, tránh chứa hóa chất trong các loại chai nước uống đóng chai quen thuộc nha, rất dễ khiến trẻ bị nhầm lẫn uống phải sẽ gây ra hậu quả khôn lường
- Chà rửa quạt nên rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Khi gắn cánh quạt quay vào cần phải gài lại lồng quạt để tránh sơ hở trẻ táy máy tay chân mở quạt chạy sẽ gặp nguy hiểm
- Tết nhất, nhu cầu chưng cây cảnh cũng nhiều. Các mẹ nhớ tránh những cây nguy hiểm này ra nha như vạn thiên thanh, cẩm tú cầu, lyly… Vì những loại cây này nếu trẻ nhỏ vô tình bứt cho vào miệng có thể gây ngộ độc đấy ạ, nhẹ thì nôn mửa nặng có thể tử vong
- Không nên cho trẻ chơi gần cửa chính, cửa sổ… nơi mình đang lau chùi hay sơn phét nhé, nếu sơ hở có thể khiến trẻ bị kẹp tay hoặc té lộn nhào ra ngoài (nếu nhà có giường đặt cạnh cửa sổ)
Vài chia sẻ cùng các mẹ, hi vọng mọi người đón một cái tết thật vui và hạnh phúc bên gia đình, người thân của mình nhé!