Giữa cái nắng oi ả của những ngày hè, một câu chuyện giản dị nhưng lay động lòng người đã được chị Cao Sulli chia sẻ trên mạng xã hội. Đó là khoảnh khắc chị bắt một chuyến xe về nhà và vô tình chứng kiến tình mẫu tử đầy xúc động của một nữ tài xế công nghệ – người mẹ đang cố bám víu từng cuốc xe trong khi con thơ đói sữa, chờ mẹ về.

Một đứa bé còn đỏ hỏn khóc thét vì đói sữa. Một người mẹ vừa lái xe vừa giấu tiếng thở dài vì mưu sinh. Và một vị khách lặng lẽ tặng phần tiền cuối cùng trong tài khoản, chỉ để người mẹ có thể về sớm với con.

Chị Cao Sulli kể lại, khi chuẩn bị lên một chuyến xe công nghệ để về nhà, chị bắt gặp nữ tài xế đang facetime với hai con nhỏ ở nhà. Qua điện thoại, tiếng đứa bé con mới sinh đang khóc rất to khiến người nghe xót lòng.

hình ảnh

“Con dỗ em giúp mẹ nhé, mẹ cố chạy nốt chuyến này rồi mẹ về…” – người mẹ nói qua màn hình điện thoại với con lớn.

Sau khi lên xe, chị Sulli trò chuyện và được biết: đứa con út của chị tài xế mới hơn một tháng tuổi, còn con lớn năm nay 13 tuổi, hiện đang thay mẹ trông em. Ngày hè, lượng khách giảm, tài xế thì nhiều nên trung bình mỗi ngày chị chỉ kiếm được khoảng 200 nghìn đồng, có hôm thậm chí chưa đến 100 nghìn.


hình ảnh


 

“Có con cực thật nhưng vui. Nhiều hôm con nhỏ quấy quá, chị lớn không dỗ được, chị phải bỏ dở cuốc xe giữa đường để quay về với con…” – nữ tài xế tâm sự trong lúc điều khiển xe.

“Chị về với con đi…”

Cảm thông trước hoàn cảnh đó, khi chuyến đi kết thúc, chị Sulli đã gửi tặng người mẹ toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản của mình. Dù hôm đó bản thân chị cũng chưa kiếm được đồng nào.

hình ảnh

“Tôi chỉ nói nhẹ: ‘Chị về với con đi, mai cho cháu lớn đi chơi một hôm cho có kỷ niệm nghỉ hè. Rồi hôm sau lại tiếp tục làm tiếp.’”

Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt người tài xế. Chị hỏi đi hỏi lại vì tưởng khách chuyển nhầm. Nhưng khi nghe lời giải thích: “Em tặng quà cho hai cháu mà,” đôi mắt chị rưng rưng, xúc động không nói nên lời.

“Tôi vội vã xuống xe thật nhanh, chứ không thì hai chị em ôm nhau khóc giữa đường mất.” – chị Cao Sulli viết.