Các mẹ có thấy buồn, có muốn sinh con cho chồng nữa không khi nghe chồng mình ngồi bô lô ba la trước bàn dân thiên hạ như vầy?



Chuyện thực của nhà mình đó, tuần trước khi chồng đưa bạn về nhà nhậu. Mọi người gặp nhau nói chuyện rôm rả lắm, khi ngà ngà say bắt đầu nói chuyện con cái, bầu bí, sinh nở của vợ:



A: Vợ tao mới sinh con xong, giờ nghĩ tới cảnh trong buồng sinh hôm bữa mà hãi hùng. Con vợ tao nó kêu, nó gào, nó nhéo nó ngắt nó túm tóc tao đủ kiểu luôn. Thôi lạy, tao đẻ 1 đứa là xin chừa!



B: Vợ tao đang mang bầu mà mẹ nó hành tao như chó, nấu cơm không thèm nấu bảo nhạy mùi nôn ói - việc nhà không thèm làm bảo sợ ảnh hưởng đến con, đang đêm ngủ nó bảo thèm phở thế là cũng phải lóc cóc dậy đi mua cho nó tọng vào mồm không thì nó nói suốt đêm không ngủ được. Đàn bà chửa đúng phiền phức thật.



C (chồng mình, vợ chồng mình chưa có con): Sau này vợ tao mà chửa đẻ hễ kêu gào gì là tao vả luôn vào mồm chứ ở đó mà đòi mà hỏi, ngày mẹ tao đẻ tao vẫn còn đi làm rồi chui vào bụi rơm mà đẻ đây!



Mình mới cưới được nửa năm, định sang năm sẽ sinh con mà nghe xong vầy buồn hết sức các mẹ ạ. Rồi mình tính là đếu thèm đẻ luôn cho đến khi thằng chồng nó quỳ xuống lạy lục van xin mình các kiểu, không thì cho ra ngoài mà tự kiếm con.



Đ.M, phụ nữ chịu sinh con là đã hy sinh biết bao thứ, thiệt thòi đủ kiểu vậy mà chồng không biết cảm ơn còn nói này nói nọ. Nghĩ sao mà ngày xưa lại bì với bây giờ chứ, thật hoang đường!



Đây, mình có sách mách có chứng, các ông chồng nào còn nghĩ phụ nữ sinh con khỏe lắm, sướng lắm rằng thì là mà đó là thiên chức của phụ nữ kêu ca gì thì xem đi nè:



Sinh con người phụ nữ phải đánh đổi sức khỏe thậm chí cả tính mạng mình



+ Tăng cân = Cân nặng tăng nhiều, người đang thon thả bỗng biến thành khổng lồ để rồi sau sinh con vẫn như một thùng phuy di động, quần áo thời son rỗi cố ních cũng chẳng còn vừa :(



+ Rạn da: Làn da, nhất là da bụng đang căng mơn mởn bỗng căng, rạn, thâm nám, xù xì suốt đời trên người đến nỗi chẳng còn dám diện bikini



+ Sức khỏe yếu đi: Hay bệnh vặt (trở trời là bệnh), xương cốt hay nhức mỏi, trùm hay quên số 1, tóc rụng… Chưa kể còn phải chịu đựng nhiều biến chứng nguy hiểm trong và sau khi sinh con như băng huyết, vùng kín tổn thương và lâu phục hồi…



Sinh con người phụ nữ phải hy sinh sắc đẹp, tuổi xuân



+ Sinh con thức đêm thức hôm triền miên nên nổi mụn chằng chịt đầy mặt, mắt thâm quầng, stress đổ bộ, bị lão hóa già nhanh hơn chồng -> khả năng bị phản bội cao vô cùng



+ Suốt ngày quay cuồng với đống tã cứt, đái của con chẳng còn thời gian cho mình



Sinh con người phụ nữ phải hy sinh cơ hội thăng tiến trong công việc



Lấy chồng, sinh con người phụ nữ bắt buộc phải đứng lùi lại phía sau làm hậu phương vững chắc cho chồng, chăm lo cho con cái, quán xuyến nhà cửa… để gia đình hạnh phúc, cơm lành canh ngọt. Điều đó cũng đồng nghĩa với biết bao cơ vội thăng tiến trôi tuột qua kẽ tay bị dzì họ phải chọn lựa hoặc gia đình hoặc công việc. Mà mọi người biết rồi đó, với phụ nữ gia đình luôn là trên hết



Thực sự nghe chồng nói vậy mình tức tức lắm nên đã suy nghĩ vậy. Các mẹ có thấy mình có chút gì đó hơi khắt khe ích kỷ không. Nhưng rồi nghĩ lại, mang thai, sinh con mà chồng mang tư tưởng đó không chia sẻ, giúp đỡ được gì hết thì…