bây giờ thật sự e đang rối và hoang mang,em mạo muội vào diễn đàn nhờ các chị tư vấn giúp em với! Em sn 95, bạn trai e sn 91. Bạn trai e thì có công việc đàng hoàng rồi ạ, lương thì cũng ko cao chỉ ở mức 5tr/tháng. Nhưng nói e mới là rắc rối, e năm đầu thi đh bị rớt, năm thứ 2 e thi lại đậu nhưng do nhà có giấy tờ bảo lãnh đi nước ngoài,xuất cảnh cả gia đình nên mẹ e bảo là thôi ở nhà đi,đợi giấy tờ về rồi đi,e cũng tủi lắm vì bạn bè đi học hết cả mà mình cứ lủi thủi ở nhà nhưng giờ nhà ai cũng nói vậy nên e cứ ở nhà đợi giấy tờ về thôi.Nhưng đợi rất lâu vẫn ko thấy, nay xảy ra cớ sự e vs bạn trai đã quan hệ và đã 2 vạch đỏ chót,e cũng đã đi siêu âm lúc thai 8-9 tuần thì đã có tim thai, bác sĩ hẹn cuối tháng 3 này đi đo độ mờ da gáy, e vs bạn trai cũng đã quyết sinh con ra chứ ko bỏ con. E cũng đã có hỏi luật sư tình trạng của mình thì đc bảo là nếu như nhà e khám sức khoẻ sau khi e sinh bé xong thì an toàn,e đi trước sau này sẽ bảo lãnh con sau nhưng nếu tới lúc có giấy khám sức khoẻ mà e vẫn chưa đẻ thì e sẽ ko đc đi nữa. E ngày đêm mong mỏi cái giấy nó về lâu thêm tí nữa vì e dự sinh tháng 10 này, nhưng trưa nay sét đánh ngang tai má e bảo là sắp có giấy khám sức khoẻ rồi đó, chị họ bên mỹ đang gởi về,lo liệu đi nha. Chờ bao nhiêu lâu ko thấy, lại về đúng lúc này! Con em bây giờ đc 13w rồi các chị ạ, e ko biết nên lựa chọn ntn nữa, nếu ở lại đây thì e ko bằng cấp gì, e ko biết sẽ làm gì để nuôi con nữa vì bạn trai lương ko nhiều, lại ở trọ, e biết chắc nếu e ở lại thì ba mẹ e sẽ từ mặt e vì ba mẹ e đặt hết kì vọng vào e, mấy ông anh ruột của e lười chảy thây ra ạ, nhưng nếu đi thì phải bỏ con trong khi bé đc 13w rồi e ko nỡ! E xin mọi người cho e lời khuyên với ạ :(