mình năm nay 26 con ck năm nay 31 vk ck minh lấy nhau được 2 năm rồi mà ko có con. khi được 1 năm ko thấy gi nhà mình đi khám thì bác sỹ kết luận ck m ko có tt vì bi quai bị biến chứng. mình đã khóc khi nghe bác sỹ thông báo như vậy và nhà mình bắt đầu hành trình của một gia đình hiếm muộn.sau khi nghe tư vấn của bác sỹ mình đã quyết định làm iui voi tt mua của ngân hàng. lần đầu làm nên mình rất mong se được đón con yêu vậy mà sự thật ko phải vậy mình đã tất bại và rất thất vọng và mình tiếp tuc làm thêm 1 chu ky nữa nhưng kết quả vẫn vậy. mình đã khóc rất nhiều và thật sự thất vọng hỏi ra mói biết mọi ng làm iui voi tt của ck thì được bơm 2 lần vào 2 ngày còn mình chỉ được bơm 1 lần duy nhất sau tiêm rụng trúng 36 giờ. khi làm iui lần 2 thì mình có nói với bác sỹ rằng cho mình bơm 2 lần mình sẽ trả tiền cả 2 nhưng bác sỹ nói ko được. còn y tá nói với mình với giọng là nhà chị đã ko có ngân hàng tạo điều kiện cho 1 lần rồi còn muốn 2 lần la ko được thật sự khi nghe song mình đã khóc tại sao thứ ai cũng có mà ck m lại ko có gi và mình thấy tủi nhục như đi xin nta ban ơn cho mình vậy đã thế khi làm iui lần 2 bác sỹ còn quên bơm cho mình không đúng giờ hẹn và mình phải đợi thêm 4 tiếng nữa mới được bơm. mình đã nản và biết chác ko có vì chỉ được bơm 1 lần mà lại trễ như vậy có khi trứng rụng hết rôi. và đúng như mình nghĩ lần thứ 2 cũng ko thành công giờ mình đang rất thất vọng nhưng cũng rất khao khát được làm mẹ. có gd nào như mình thì hãy cho mình lời khuyên nên làm gi tiếp mình thì hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì mọi người ah. mọng nhận được lời khuyên của mọi ng giúp mình vượt qua bế tắc