Chuyện mẹ chồng nàng dâu mỗi nhà một kiểu. Tôi viết lên đây chỉ là muốn trải lòng với những gì tôi đã đang và sẽ trải qua


Ngày chửa cu Bin, cả 2 bên cũng chỉ thuộc loại bình thường nhưng cũng không đến mức là khó khăn. Biết mình chửa con đầu mẹ chồng cũng chỉ biết vậy. Nhà có mấy chục con gà rồi gà đẻ rất nhiều nhưng mc chẳng nói là con luộc lấy mà ăn hay làm sao. Mc để ấp lấy đàn gà . Mẹ đẻ thấy thế thì mua nào trứng gà trứng ngỗng rồi thịt chim gọi sang ăn vì 2 nhà chỉ cách nhau khoảng 2km. Nhưng chị nhà bác sinh e bé hay mỗi lần chị về là mẹ gom góp mấy chục quả trứng gà đưa cho chị tẩm bổ.


Rồi cỗ bàn . Đằng nhà ck thì mình mặc dù bụng to kềnh càng nhưng mỗi lần cỗ là vẫn phải xắn quần xắn áo ngồi rửa bát với sang sớm làm giúp. Không sang sớm là mẹ ck giục . Nhưng về nhà đẻ thì cỗ không phải nấu chỉ ngồi chơi đợi ăn cơm vì chửa với con nhỏ là dc ưu tiên. Mình chửa ai cũng kêu chửa to vì mình tĂng hăn 17kg bụng to kềnh càng nhưng ngay cả ăn cơm. Nhà có 6 7 ngừoi ăn cơm rồi mâm bát nặng nhưng mẹ ck mình cũng chứ chạy xách đc cái nồi cơm còn để cho con dâu bụng to bê mâm bát nặng trịch lên. Ck đi làm xa. Lúc nào ck về thi ck bê hộ chứ không là k bgio biết mẹ ck bê hộ cho.


Còn 1 điều nữa là mẹ ck có the nói là rất giả tạo. Mình đi làm thì hôm về sớm hôm về muộn nhưng cùng lắm là 7h về đến nhà. Hôm đấy 7h hơn về đến nhà thì mọi ng ăn cơm hết rồi.đang cbi dọn mâm. Mình về mc bảo là tưởng mày ăn cơm nhà bà ngoại. Xong bảo mình xuống lấy bát. Mâm cơm chả còn gì. Hôm ấy có món cá nấu riêu. Còn khúc đuôi thì vẽ hết phần nạc với ngon. Còn ít phía dưới nhiều xương để lại nc dùng thì chấm rau nó hết chất rồi. Minh cố ngồi ăn bát rồi đứng lên. Sau đó mình có nt cho ck là mọi mg k để phần cơm cho mình. Chỉ có thế. Mấy hôm sau ck minh về có noi voi mẹ ck. Mẹ ck mình bảo có để phần cho nó. Mọi ng thấy nthe có phải là để phần k. Những cái đó cbi trộn cho chó rồi thấy mình về lại bao mình ăn.


Rồi tu lúc chửa đến lúc đẻ. Mẹ ck có bao ck thịt cho con gà để nâu cháo . Con gà cug dc nửa cân các mẹ ạ. Nhưng mà có ck minh , mimh, mẹ ck rồi chị dâu rôi anh ck cả con của ac nữa. M thì ăn dc 1 miếng mà đã hết. Xong rồi gà có 2 cái đùi thì cho cháu 1 cái rồi mc 1 cái. Từ hôm mình kêu voi ck là mẹ ck k để phần cơm. Mẹ ck còn làm tnay. Khi ck mình co nhà thì mẹ ck mua thức ăn đầy đủ nhưng khi ck minh đi là ăn toàn đậu phụ mà đậu phụ ngon đã là 1 chuyện. Mẹ ck minh ngay nao cug di chợ nhưng k bgiowf mua đồ tươi sống. Thịt thì có 2 mẹ con ở nhà. Mc cứ mua khoang 30k. Bằng đó 2 ng ăn k hết. Thế là ngày nào cũng chỗ thịt thừa rang đi rang lại. Có khi mua từ đầu tuần mà cuối tuần k hết. Mih thì đồ ăn đến bữa t2 là mình sẽ k ăn nữa thế là còn đồ ăn là mc sẽ k mua nua mà sẽ để rang lại nthe. Co lần minh bao là thịt này để 4 5 hôm nay rồi con cho chó ăn nhé. Mc mjh bảo vẫn ăn dc cứ để đấy rang lại cho nó gọi là co thức ăn. 1 lần kinh điển đó là đậu phụ. Mc mình cũng để thế. Mình sợ luôn. Mình làm theo cty. Bua trua thì ăn ở cty. Mấy cô nhà bếp quý mình nên cứ minh xuuong ăn là các cô lấy thêm thức ăn cho. Chứ ở nhà mc mình cho ăn thế minh chỉ ăn có rau chứ k dám ăn đồ ăn nấu đi nấu lại.


Chửa đứa đầu. Mình muốn tẩm bổ thì bảo mẹ đẻ mjh mua chứ mc mjh chẳng dc cái gi đâu. Ai bảo nhà có nhiều gà thì thịt gà tẩm bổ cho con dâu nhưg mc mjh bảo chung nó có ăn đâu. Trong khi đó thịt con ga ra thi minh chưa ăn thi mc đã ăn hết.


Rồi đên luc minh sinh e bé. Mẹ ck k bo ra đc đồng nào. Bảo mẹ đi mua cơm ăn thì mjh đưa tiền. Từ luc sinh e bé tới gio mc minh mua cho thằng ku nhà mình đc 2 cái áo còn chẳng được cai j. Tháng đầu ở cữ thì mc cũng có cơm nc cho nhưng mc mjh cu đi đên gần 12h trưa voi về nấu. Tối thi 7ruoi 8h voi về. Thằng bé nhà mình dc hơn 1 tháng thì bị tiêu chảy phải vào viện 1 tuần. Mẹ ck mình bảo k được ăn cái gì. Chi ăn rau ngót luộc bi luộc và thịt nạc rang khô. Trộn nước mc mjh còn bảo ăn khô thôi k nó lại bị. Hoa quả cũng không đc ăn. Ăn đồ mát thì mc mjh bảo nó mát quá dễ đi ỉa. Đồ nóng cũng k được.xong rồi mc còn bao voi ck là họ bảo cung k nên ăn rau.


Sau khi ở cữ 1 tháng xong. Mc minh cứ đi suốt. Trưa thì 12h trưa về ăn com. Tối thì 8h. Minh ở quê có trồng lua. Lúc mùa màng thì đi som về muộn thì minh hiểu nhưng ngày dưng cũng thế. Mình bế con nhờ bà bế thi ba bao nay đau lưng lắm thế là minh lại bế. Minh o nha trông con rồi nấu cơm. Con minh cucng khá bẳn tính chứ cung không đuoc ngoan cho lắm. Nó ngu thi minh voi làm dc viec khác. Nhưng mà cơm nc mình vẫn nấu đầy đủ. Mc mình cứ đi đến giữa trưa về rua chân tay ngồi quạt rồi mình dọn com lên là bà ăn com. Ăn xong mình bê mâm bát xuog rua roi cho ga cho cho ăn thi bà ngoi xem tivi hoac ngu luôn chứ cung khong giúp mình mang nồi cơm xuống hoặc cho chó ăn. Trưa hay tối cũng vậy.


Mc minh cũng theo chùa. Nhưng đói với con cháu tgif chẳng bằng ngta. Việc o nhà thì bà không làm nhưng cứ nhà chùa có việc hay là rảnh là mc mình ra chùa làm hộ hoặc ra ngồi choi với mấy ng cùng làng chứ không bgio có chuyện mc mjh ở nha bế giúp cháu. Nếu ngoài đồng không có gì làm là mc mình ra ngoài đầu làng để ngồi chơi cho mát hoặc vào nhà này nhà kia chơi. Hàng tháng mình vẫn đưa mc mình tiền tiêu hàng tháng nhưng tháng vừa rồi ck mình không có việc không có lương nen không co tiền đưa. Mc mình cũng không mua thức ăn luôn. Muốn ăn gì thì ăn thế là mình còn ít tiền mua bỉm sữa cho con thi lại lấy đi mua thức ăn cho cả nhà. Hết tiền thì lai sang bên ngoại vay. Nói chung là mình chán chỉ muốn ăn riêng vì không thể chịu được mc như thế nhưng ck mình cứ bảo nhà có 2 mẹ con thì ăn riêng họ cười cho vì ck mình voi bố ck đi làm xa. Ac thi ở riêng rồi. Mọi người cho mình lời khuyên được không