Mẹ chồng cứ khăng khăng phải cho con ăn kiểu này mới nhanh lớn, em phải làm sao?
Nếu mình chăm con theo ý mình mà không hợp ý mẹ chồng thì làm thế nào các mẹ ơi? Con em còn vài ngày nữa mới tròn 4 tháng tuổi. Mà mẹ chồng em thì cứ đòi cho cháu ăn dặm đi, lại còn bảo cứ nấu cháo hơi loãng tí cho ăn là quen dần thôi. Mẹ chồng nói ăn sớm mới cứng cáp tăng cân được, trước đây nuôi chồng em mẹ cũng cho ăn kiểu thế, khỏe mạnh bình thường. Nhưng em nghe nói là phải đợi đến 6 tháng mới cho con ăn dặm được phải không các mẹ? Mà còn ăn kiểu từ loãng đến đặc từ ít đến nhiều, tự mịn đến lợn cợn chứ đùng phát cho ăn cháo như mẹ chồng thì làm sao con tiêu hóa nổi? Thời xưa khác thời nay khác chứ làm sao mà so sánh được phải không các mẹ? Các mẹ tư vấn giúp em với!