Hành trình tìm con và chờ đợi con đã hơn 1 tháng rồi, thờ gian vậy mà trôi qua nhanh quá, nhớ tháng trước cứ ngủ dậy là mẹ lại banh mắt ra thử que xem có 2 vạch không cho đến lúc chậm kinh và que lên 2 vạch. Niềm vui là vậy chưa kịp bao lâu thì nỗi lo siêu âm không thấy con về tử cung, mẹ chờ đợi lo lắng biết dường nào. Rồi mọi thứ , triệu chứng buột mẹ chấp nhận và tin rằng con về càng mong manh. Ngày mai là ngày mà chỉ số HCG của mẹ sẽ đạt móc 1500. Mẹ tự hỏi sẽ ra sao nếu ngày mai siêu âm vẫn ko thấy được con. Cầu mong con về tử cung an toàn và phát triển khỏe mạnh bên cạnh mẹ.