Chào các mẹ trên diễn đàn!Mình không biết có mẹ nào cùng hoàn cảnh với mình không? Mình xin kể cho các mẹ cùng biết về vấn đề của mình.


Mình có em bé thứ nhất được 6 năm. Đến năm vừa rồi mình có bầu lại. Vợ chồng mình hạnh phúc lắm. Cả thai kì mình khám và siêu âm rất đầy đủ các mẹ ah. Mà mình khám ở bệnh viện lớn chuyên về sản khoa. Cả thai kì tất cả các xét nghiệm và tầm xoát mình đều làm đầy đủ. Vậy mà khi mình sinh bé ra bé bị bệnh Down các mẹ ah. Các bác sĩ bệnh viện mình khám và siêu âm không ai phát hiện ra. Sinh bé ra bác sĩ bên bệnh viện khác mới phát hiện ra bé bị bệnh Down. Mình nhận kết quả nhủ chết nặng. Lòng mình tan nát không muốn sống nữa. Cứ nhìn con là mình lại nghĩ quẩn.