Đúng là có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ. Em lấy chồng xa nhà, quanh năm bận bịu chuyện công ty, chồng con, lúc rảnh chỉ gọi điện về hỏi thăm tình hình sức khỏe cha mẹ vài câu rồi thôi. Từ ngày lấy chồng cho đến nay là tròn 3 năm, Tết chỉ ở suốt nhà nội không có dịp về nhà mẹ ruột ăn Tết. Vậy mà hôm nay em vô tình xem được phim ngắn "Mẹ chỉ mong Tết về", xem mà giàn giụa nước mặt, chồng hỏi vì sao chỉ biết trả lời “Em nhớ mẹ quá!”…



Đây là clip cảm động em vừa nói với các mẹ đây, các mẹ cùng xem nhé!




Đây là một phim ngắn kể về câu chuyện xúc động của người mẹ trong mỗi dịp Tết đến Xuân về. Mở đầu phim ngắn, em khá ấn tượng với hình ảnh cậu bé thế hệ 8X cùng với mẹ mua sắm đồ Tết. Tiếp đến, là hình ảnh người mẹ tất tả đi chợ, nấu nướng, bày biện, rồi dọn dẹp nhà cửa… Cũng giống như mọi bà mẹ khác, người mẹ trong đoạn phim ngắn luôn trân trọng những bữa cơm đầm ấm ngày Tết, vì với bà đây là nơi chứa đựng tất cả tình cảm gia đình, là sự gắn kết và dịp mà cả nhà quây quần kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ, chúc tặng cho một tương lai mới. Cao trào của phim là cảnh cậu nhóc làm đổ vỡ mâm cơm Tết với bộ chén bát mà mẹ vô cùng yêu quý. Điều này khiến cậu rất ăn năn mà khi trưởng thành, cậu đã tự tay nặn lại bộ chén để tặng mẹ, thế nhưng… mẹ không còn nữa :(



webtretho



Phim ngắn có sự tham gia của giọng hát ngọt ngào Hà Anh Tuấn đó ạ!




Từng thước phim chậm rãi làm em nhớ lại tuổi thơ của mình quá các mẹ ạ! Thuở nhỏ, cứ đến Tết là nôn nao, nào là quần áo mới, chợ hoa xuân… Còn mẹ thì tất bật bên những bữa ăn dâng cúng ông bà tổ tiên vào tầm 30 Tết, mâm cỗ bát chén ấm trà, cành mai vàng ngoài hiên, câu đối đỏ… Nhà em không khá giả gì, gia tài của mẹ không phải là chiếc bông tai tinh xảo hay những bộ đồ mới toanh… mà đó chính là bộ chén dĩa hay cúng ông bà tổ tiên vào những dịp cuối năm mà mẹ luôn gìn giữ.



Em chợt hiểu ra, sự nâng niu từng cái bát, chén trà cũng giống như sự chăm chút của mẹ mình dành cho gia đình. Vậy mà lớn đến từng tuổi này em còn sống vô tâm quá, chẳng biết mình còn có thể về thăm ba mẹ được bao nhiêu mùa Xuân nữa. Nên là Tết này bận gì thì bận em cũng sẽ dành thời gian dắt chồng con về thăm và chúc thọ cha mẹ em đây! Các mẹ nhà mình ai còn mẹ Tết này cũng nên sắp xếp về nhà, vì mẹ chỉ mong Tết về, hãy trân trọng mẹ và những giá trị mẹ gìn giữ nhé!



Ngoài ra, em còn được biết bộ phim với thông điệp “Tết này, hãy quay về nhà cùng gia đình, về bên mẹ” được chia sẻ bởi rất nhiều người nổi tiếng chỉ trong một thời gian ngắn và nhận được những bình luận tích cực của cộng đồng mạng đó! Phim hay quá nên em vừa bấm một like, share lên tường nhà, các mẹ nhà mình hãy xem và chia sẻ để mọi người cùng xem phim ngắn ý nghĩa này nhé!