Mới hôm nào nghỉ hè, chưa đầy tháng nữa là đã vào năm học mới, biết bao nhiêu thứ phải lo: Tiền học phí, tập sách… mà lo nhất là bé con nhà em, sau thời gian nghỉ hè dài lại quên hết những gì đã học, vẫn còn ham chơi và không tập trung cho năm học mới. Đây chắc chắn là tâm lý chung của rất nhiều phụ huynh chứ không phải chỉ có gia đình em đâu!


Chả là thế này, con em chuẩn bị vào lớp 3 rồi mà bé vẫn còn mải chơi lắm ạ. Mấy năm trước, em nghĩ con vẫn còn nhỏ nên cứ để con thỏa sức vui chơi, không bắt ép con học hè để con thoải mái. Thế mà hôm trước, em hỏi con: “Sắp đi học rồi đó, Bi có háo hức không?” thì Bi trả lời cụt lủn: “Con không thích. Con chỉ thích nghỉ hè để được ăn, được chơi thoải mái mà không phải đến lớp”... Mấy hôm nay giục ôn lại bài để đi học lại thì chỉ ngồi được 5 phút là con biến mất khỏi bàn. Cứ tình trạng này, em chỉ sợ con ham chơi, học tập sa sút, mấy năm nữa lại không vào được trường cấp hai tốt thì khổ.


Vợ chồng em cũng không muốn ép con học nhiều mà muốn con yêu thích và tự giác học bằng cách khơi dậy niềm yêu thích của con ở môn học nào đó. Nhưng khi hỏi “Bi thích học Toán hay các môn Khoa học hơn?” thì con nói không thích môn nào hết.




Nuôi con ăn học không thiếu thứ gì, nghe con trả lời mà em đau lòng quá các mẹ ơi! Em sợ giờ mà ép thì con không tập trung, mà không khéo lại càng khiến con chán học.


Em lo lắng quá bèn tâm sự với chị đồng nghiệp. Chị đồng nghiệp cũng khuyên em đừng nên suy nghĩ nhiều quá, các bé còn nhỏ nên chắc chắn sẽ mải chơi hơn mải học. Quan trọng không phải ép trẻ học nhiều mà phải tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, học mà chơi – chơi mà học, làm cho trẻ hứng thú. Lúc đó, trẻ sẽ tự giác học mà không cần ba mẹ phải nhắc nhở.



Nghe thì đơn giản nhưng thực hiện thì khó quá các mẹ ơi! Mấy ngày nay, bé vẫn mải chơi và chẳng hứng thú đến chuyện học hành gì cả. Các mẹ có cách nào để con tập trung học tập sau thời gian nghỉ hè dài dằng dặc không, chia sẻ cho em với ạ? Cả nhà em lo lắng, mất ăn mất ngủ cả tuần nay rồi. hic