Em có con từ khi 18 tuổi đến bây giờ bé nhà em cũng được 2 tuổi rồi. Lần đầu làm mẹ khi còn quá trẻ khiếm em gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc con. Quá trình chăm sóc và nuôi con thật sự không hề đơn giản khi vừa phải học hỏi vừa phải thích nghi với cuộc sống.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó việc làm mẹ khi còn trẻ giúp em tìm hiểu được nhiều cách nuôi con khoa học, chăm sóc con đúng cách và biết chọn lọc những gì tốt nhất cho con qua những chia sẻ của mọi người trên các cộng đồng, hội nhóm làm mẹ.
Ví dụ về việc lựa chọn quần áo đi ban đầu em cũng hơi bỡ ngỡ về khoản này. Thấy đẹp là mua hay thấy giảm giá là mua em nghĩ là tâm lý chung của các mẹ rồi. Và em cũng thế nên thời gian đầu em chưa cân bằng được tài chính vì dành quá nhiều tiền vào mua sắm quần áo cho con. Nhưng càng về sau em càng nhận ra không nên mua quá nhiều mà hãy chọn những thứ thật sự phù hợp vơi con.
Tiện đây em cũng muốn hỏi một vài địa chỉ mua quần áo cho bé uy tín với ạ
