Trên diễn đàn mình toàn thấy cm chọc ối tại từ dũ và viện c hà nội, mình ở đà nẵng đã trải qua giai đoạn khó khăn này nên muốn chia sẽ với các mẹ về chọc ối tại đây. lúc đầu mình hoang mang lắm đi đo DG lúc 12 tuần là 2,4mm cũng không phải là ở mức nguy hiểm vì 2,4 vẫn trong mức giới hạn bình thường mà , bs nói thế;;), sau đó bs cho mình làm double text . khi cầm kết quả trên tay mình như rụng rời tay chân , nguy cơ cao 1>50 ,thế là bs theo dõi mình quyết luôn CHỌC ỐI " :(( không làm trip text nữa vì có làm ra nguy cơ cao tháp như thế nào vẫn không thể yên tâm được . mình chỉ mới dò hỏi ý kiến mấy chị ở đây ai cũng nghe chọc ối giống như là chết người đến nơi nên mới thấy ở đây còn bảo thủ và giữ hên xui nhiều lắm . đặc biệt là người lớn nên mình im luôn chỉ hai vc biết thôi, sau 4 tuần suy nghĩ nát óc minh quyết định đi chọc ối, vì mình và vi con nữa, mình không dũng cảm lên con minh bị gì thì khổ cả một đời nó còn nếu không làm thì cả suốt thai kỳ phải sống trong lo âu,như vậy cũng ảnh hưởng tới bé . khoa học tiến bộ rồi dù có 1% chúng ta cũng nên làm hết sức có thể , à mà bs nói tuy chọc ối se có những nguy cơ như vậy nhưng đó chỉ là khuyến cáo thôi. giống như gây mê cột sống khi đẻ mổ vậy bs cũng khuyến cáo biết bao nhiêu là nguy cơ nhưng chúng ta vẫn quyết định đẻ mổ ầm ầm đó thôi mà dễ gì gặp biến chứng xảy ra , nói chung tỉ lệ rủi ro rất là thấp.hic hic:((
mình quyết định đi chọc ối tại bệnh viện phụ nữ đà nẵng , phí hết 2tr100. cũng rẻ. mà ở dn minh chắc ít nguoi làm thủ thuật này lắm nên mới vo khám siêu âm xong bac sĩ gọi qua tư vấn va đưa lên chọc ối trong buổi sáng đó luôn ,không phải hẹn lại ngày nào cả, cũng không đau lắm cm ạ, hơi nhói tý thôi , chủ yếu do mình run quá chứ làm chua đến 5p nữa ,xong năm nghỉ tại chỗ luôn chắc do không có ca chọc nào nữa , xong bac si phat cho minh 5 liều khang sinh va thuốc chống co tu cung, noi chung xong cũng nhẹ cả lòng , con f chờ kết quả nữa thôi run quá:((