Các mom ơi, e buồn quá k biết phải làm sao. Lúc e có bầu 2 tuần e k biết nên đi khám phụ khoa bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Bsy kê cho e 3 loại thuốc trong đó có thuốc flagyl chống chỉ định cho bà bầu . Đến 1 tuần hết thuốc e định đi kiểm tra lại thì biết mình có thai. E đọc thuốc flagyl ấy chống chỉ định cho bà bầu vì có khả năng gây dị tật cho thai nhi. Đứa con 2 vc mong mỏi bao lâu chưa kịp mừng thì nỗi lo lắng sợ hãi đập tới. E ăn k ngon ngủ k yên . Nhưng sau khi tìm hiểu trên mạng và mng tư vấn nhiều mom cũng như e nhưng sinh con vẫn khỏe mạnh bt ksao. E vơi bớt phần nào lo lắng , đi kiểm tra thai thường xuyên, con bt nên cũng yên tâm, quên đi nỗi sợ hãi đôi chút.
Đến w12 e đi siu âm độ mờ da gáy 1.4 nhưng kết quả double test 1/64 , con e có nguy cơ bị down cao