Lại là e đây các mẹ ạ. 1 tuần trước e còn hớn hở lên khoe các mẹ e đã 2 vạch. Và chỉ sau 5 ngày từ cái ngày tưởng chừng hạnh phúc nhất đời, e lại rơi xuống vực thẳm : bác sĩ thông báo ko thấy con tử cung. Dấu hiệu là vài ngày trước đó, e đau bụng. Đau bụng tăng dần và đến ngày e đau dữ dội thì đi khám đã mất con rồi. 1 ngày sau thì e thấy con ra. Đau đớn ko gì diễn tả nổi. 3 ngày nay e vật vã, khóc lóc, day dứt, hối hận... Ko biết làm tnao vượt qua được nỗi đau này. Hqua e đi khám thì bác sĩ bảo tử cung sạch sẽ rồi, sảy sớm do đi lại nhiều. Các mẹ nào cùng hoàn cảnh vào chia sẻ động viên e với nhé. Và cho e kinh nghiệm để tiếp tục mang con yêu về. Chứ giờ thực sự e đang mất phương hướng, đứa con đầu lòng đến và đi khi mình còn chưa kịp cảm nhận sự tồn tại của con trong người.