Hóa đơn sinh đẻ 20 triệu mà mình chỉ trả có 2 triệu, "ngon lành" luôn nè các mẹ
Em có cái này hay hay, liên quan đến chuyện tiền nong sinh đẻ muốn chia sẻ với các mẹ nè! Chuyện là em mới cưới chồng mà gia đình 2 bên cũng neo người nên sẽ sinh con luôn chứ chả kế hoạch gì cho mệt thân. Có điều tiền bạc thì chưa dư dả nhiều nên 2 đứa mới "săn lùng" xem có cái bảo hiểm thai sản nào vừa túi tiền mà lợi ích lại kha khá không :D. Tìm 1 hồi thì thấy thẻ bảo hiểm VBI của BV Quốc tế Hạnh Phúc kết hợp với Ngân hàng VBI là ưng nhất các mẹ ạ. Nói thật là hồi đầu nghe cái mác bệnh viện quốc tế em cũng ngán ngán... tiền, nhưng sau đó thấy số tiền bỏ ra còn ít hơn nhiều thẻ khác nữa í (mức phí thấp nhất gồm quyền lợi thai sản có 4,7 triệu) . Mà thích nhất là thời gian chờ chỉ có 270 ngày thôi nha các mẹ, có nghĩa là mua xong thì em bắt đầu có bầu được luôn trong khi các thẻ khác phải chờ 1 năm hay 1 năm rưỡi á. Đã vậy nó thanh toán cho mình nhiều khoản lắm, ví dụ như hóa đơn cho ca sinh đẻ là 20 triệu thì mình chỉ trả có 2 triệu à, 18 triệu kia có bệnh viện và VBI chi trả rồi. Như vậy là "ngon lành" quá còn gì, mẹ nào đang nôn nóng có baby mà còn ngại chi phí thì tậu cái thẻ này như em là cứ ngồi an nhàn dưỡng thai rồi đi sinh thôi nhé!