Hôm nay rảnh rỗi lại có dịp lên webtretho chia sẻ và đọc kinh nghiệm của các mẹ và mình có đôi lời chia sẻ theo quan điểm của mình.


Mình thường thấy các bậc bố mẹ hay xử lý và áp đặt con cái qua cách nhìn nhận của mình. Cách suy nghĩ của các bậc cha mẹ đương nhiên là nhiều cơ sở và tốt cho con nhỏ của mình nhưng thay vì giải thích cặn kẽ vì sao thế này vì sao thế kia thì các bậc cha mẹ hay áp đặt con mình hơn. Thay vì giải thích cho con tại sao như vậy thì thường dùng những lời trỉ trích thay cho là giải thích và khen ngợi. Đôi khi những lời chỉ trích thay vì động viên làm một số trẻ trở nên tự ti, chúng không tự tin ngay cả điều chúng dạy là đúng và hay để ý đến nhận xét của người khác và không có gì ngạc nhiên khi số lượng trẻ em bị tự kỷ hay có xu hướng hướng nội ngày càng nhiều.


Nhìn vào cách xử lý vấn đề, giao tiếp của 1 đứa trẻ tôi cũng đã có thể đánh giá được bố mẹ của chúng giáo dục ra sao hay cách họ đã đối xử với con cái của họ thế nào.


Các bố mẹ hãy gác lại mọi chuyện trước khi nói chuyện với con cái, nhìn nhận vấn đề theo cách con nhỏ như vậy các bậc bố mẹ vừa có thể làm bạn lại vừa làm thầy cô hướng dẫn cho con mình. Sinh con ra đã vất vả, dạy con còn là một trường kỳ vất vả đến hết cuộc đời của cha của mẹ.