Giao con cho mẹ trông vì muốn đi làm sớm, bị hàng xóm dè bỉu con gái mất dạy
Chị mình có thai đứa đầu tiên đã một mực sinh xong sẽ đi làm luôn, nhờ cậy bà trông cháu giùm. Thế nhưng mà lời ra tiếng vào ghê lắm các chị ạ!
Chị mình nghĩ rằng, không thể chôn chân ở nhà chăm con, trong khi chồng cũng làm không đủ chi tiêu. Công việc của chị thì cũng rất cần thiết, không thể bỏ quá lâu. Thế nhưng đó là chị mình nghĩ, còn những người ngoài cuộc thì…
...Hàng xóm bắt đầu dị nghị đủ thứ điều, đồn là chị mình đúng là đứa ‘đỏng đảnh’ vô lo vô nghĩ, không biết thương con là gì. Ít nhất là ở nhà chăm con, ở cữ 3 tháng 10 ngày mà đây con còn dại, chưa khôn lại tham công tiếc việc.
Rồi có người lại còn nói bả ham tiền, cháu bà thì bà trông, coi bà như người ở!!!
Đã vậy chị mình còn không có sữa đầu cho con, đến vài tháng sau thì cũng hết hẳn. Mà ở quê như vậy lại càng bị dị nghị, chưa kể đến việc thằng cháu cũng có thể bị các bà hàng xóm xoáy vào, chê còi chê cọc, vẽ ra đủ thứ. Đúng miệng lưỡi khổ bằng đằng trời luôn đó các chị!
Chuyện trong nhà đã cực chẳng đáng mà ra đến cửa lại nghe xì xầm, không những chị mình stress mà bà cũng bị vạ lây luôn. Dù mạnh miệng là thế nhưng chị mình lại chọn cách im lặng trong thời gian này. Các chị có ai trong tình cảnh này chưa, nên xử lý sao hả các chị?