Bé nhà em được 3 tháng tuổi, cưc kì khó dỗ ngủ dù bé đã buồn ngủ dữ lắm rồi nhưng bé cứ gây và khóc chứ ko chịu ngủ. Bé bú no và coi tivi giải trí chừng 15p là bé buồn ngủ,bé ko chịu ngủ mà quấy khóc rất to,dù cho e có nỗ lưc dỗ cỡ nào bé cũng ko chịu,e mà ko dỗ thì bé sẽ khóc tới khi mêt lừ lun. Có lúc bé khóc hơn 1 giờ và khan cả tiếng cũng ko chịu ngủ,e biết bé đã rất buồn ngủ roi. E hát hò,nhún nhảy các thứ cũng ko ăn thua,càng ngày bé càng khóc ghê hơn,ko thể nào dỗ được lun. Bé nhà e ko bị thiếu chất hay bệnh hoạn gì hết ạ. Bú tốt,chơi tốt, mỗi tội khó dỗ ngủ kinh khủng luôn ạ. Nếu ko dỗ được bé ngủ thì bé sẽ khóc la bể nhà lun. Em thật sụ tress đến nỗi muốn đập đầu vào tường,có mỗi đứa con mã dỗ ngủ cũng ko xong. Chac e chết mất. Những khi đó phải nhờ bà ngoại dỗ,nhưng bà phải dỗ rất lâu bé mới ngủ được,bé cũng gây khóc trước khi ngủ khi bà ngoại dỗ chứ ko ngủ ngay được. Bà ngoại bận việc ko có ở nhà là coi như bé sẽ khóc gần như kiệt sức và đến lúc bã ngoại về. Trời ơi,em chết mất. Có ai giúp được e ko? Em ngàn lần tạ ơn ạ.